Zirkzee bị biến thành nơi xả giận
Old Trafford từng được ca ngợi là nhà hát của những giấc mơ. Đó đã từng là ngôi nhà hạnh phúc của nhiều thế hệ cầu thủ như George Best, Eric Cantona, Ryan Giggs, Paul Scholes, Michael Carrick, là “ngôi đền thiêng” của bóng đá xứ sở sương mù dưới thời HLV huyền thoại Alex Ferguson… Nhưng, thánh địa ấy lại đang dần trở thành cơn ác mộng với nhiều ngôi sao của MU. Old Trafford bây giờ dột nát, úng lụt, chuột bọ nhiều và gần đây xuất hiện cả những lời lẽ… rác rưởi của một bộ phận cổ động viên đã không còn đủ sự kiên nhẫn để chịu đựng những màn trình diễn như tra tấn người xem của Quỷ đỏ.
Joshua Zirkzee rời Bologna để gia nhập MU trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2024 với phí chuyển nhượng 42,5 triệu euro. Phát biểu trong ngày ra mắt ở Old Trafford, tuyển thủ Hà Lan chia sẻ rằng, anh giống như đứa trẻ lạc vào thế giới cổ tích diệu kỳ. Tiền đạo 23 tuổi này đã hào hứng vẽ ra một giấc mơ rất đẹp về tương lai, về tham vọng nối gót huyền thoại Ruud van Nistelrooy trở thành chân sút vĩ đại của đội b&oa