Bóng Đá Plus trên MXH

Jamie Vardy 'cướp còi' trọng tài, sẵn sàng cán mốc lịch sử

23 phút trước
Với cú dứt điểm làm tung lưới Southampton, tiền đạo Jamie Vardy đã giúp Leicester City giải cơn khát bàn thắng trên sân nhà. Anh chỉ cần thêm một pha lập công là sẽ cán mốc 200 bàn cho Leicester.

    Vayrdy dùng còi của trọng tài để cho dừng trận đấu

    Siêu phẩm ở King Power

    Do Leicester và Southampton đều đã chắc chắn bị xuống hạng, trận chiến giữa 2 đội đứng cuối BXH Premier League không thu hút được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, các cầu thủ có mặt ở sân King Power, và đặc biệt là Vardy không vì thế mà thi đấu hời hợt.

    Ngược lại, họ vẫn cháy hết mình để cống hiến cho khán giả màn trình diễn đầy giá trị về mặt giải trí. Phút 17, Vardy đã khiến những người khó tính nhất cũng phải vỗ tay tán thưởng khi lập siêu phẩm vào lưới Southampton. Đón đường căng ngang từ cánh trái của El Khannouss, lão tướng 38 tuổi người Anh đã chọn được vị trí thuận lợi, trước khi xoay người dứt điểm vào góc cao làm bó tay thủ thành Aaron Ramsdale.

    Bàn thắng tuyệt đẹp của Vardy tất nhiên không đủ giúp Leicester trụ hạng thành công. Dẫu vậy, đây cũng có thể xem là điểm sáng hiếm hoi trong mùa giải tràn ngập những gam màu buồn của Bầy cáo.

    Cú volley chân trái làm tung nóc lưới Southampton của Vardy càng có ý nghĩa hơn nếu biết rằng, suốt từ ngày 8/12 năm ngoái tới nay Leicester mới lại ghi bàn trên sân nhà ở Premier League. Trước trận đấu vừa rồi, đội bóng của HLV Ruud van Nistelrooy đã bất lực trong việc xuyên thủng phòng tuyến của 9 vị khách gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh.

    Vardy vừa giúp Leicester giải cơn khát bàn thắng trên sân nhà

    Rất gần mà cũng rất xa

    Được xem là biểu tượng của lòng trung thành vì đã không rời bỏ Leicester khi đội bóng bị xuống hạng năm 2023, nhưng Vardy rút cục cũng không thể gắn bó với Bầy cáo được mãi. Theo xác nhận của chính tiền đạo mang áo số 9 thì anh đang chơi mùa giải cuối cùng cho Leicester.

    Sau 13 năm cống hiến cho Leicester, hẳn là Vardy rất muốn ghi thêm những bàn thắng để làm quà chia tay, nhất là khi anh đã có 199 pha lập công cho Bầy cáo. Con số trên đã ở rất gần cột mốc đáng nhớ 200 bàn, và Vardy vẫn còn cơ hội gia tăng thành tích khi mùa giải 2024/25 chưa khép lại.

    Tuy nhiên, việc anh có hoàn thành được tâm nguyện chạm ngưỡng 200 bàn cho Leicester hay không lại vẫn là điều khó đoán. Vẫn biết phía trước Vardy vẫn còn tới 3 trận đấu cho Leicester, song anh đã ở vào giai đoạn mà những bàn thắng không còn đến thường xuyên như trước.

    Chẳng thế mà trước khi ăn mừng bàn thắng ghi được vào lưới Southampton, tiền đạo sinh năm 1987 này đã “tịt ngòi” trong suốt 11 trận liên tiếp. Trong 11 trận đấu ấy, Leicester cũng chỉ ghi được có 2 bàn và tất cả đều đến ở trận hòa Brighton 2-2 hôm 12/4.

    Nói vậy để thấy, Leicester đang là cỗ máy rất rệu rã mà bản thân Vardy cũng là một phần trong đó. Trong bối cảnh Vardy không còn sắc bén như trước, lại chơi trong tập thể mà ngay cả việc tạo cơ hội cũng chẳng dễ dàng, có thể nói bàn thắng với anh đang là thứ xa xỉ.

    Chính bởi vậy nên chẳng ai dám chắc Vardy có thể ghi bàn trong 3 vòng đấu còn lại hay không. Đừng quên, trong 3 đối thủ sắp tới của Leicester có 2 đội là Nottingham Forest và Bournemouth đang góp mặt trong top 10. Chỉ có Ipswich Town (đứng thứ 18) là dễ chơi nhất. Vậy nên Vardy cần dồn sức cho trận đấu với đối thủ này để hy vọng kiếm thêm bàn thắng.

    “Cướp còi” của trọng tài mà không bị đuổi
    Phút 22 trận Leicester thắng Southampton 2-0, trọng tài chính David Webb đã bất ngờ ngã xuống sân do chạm mạnh với tiền vệ Jordan Ayew. Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Vardy đã dùng chính còi của ông "vua áo đen" để phát tín hiệu cho dừng trận đấu. Tất nhiên, tiền đạo của Leicester không bị trừng phạt do anh chỉ muốn các nhân viên y tế vào sân giúp trọng tài. Ông David Webb sau đó được đưa đi kiểm tra sức khỏe và phải bàn giao lại nhiệm vụ cho trọng tài thứ 4 là Phil Sharp. Hệ quả là màn so tài giữa Leicester và Southampton đã bị gián đoạn tổng cộng 12 phút.

     

    Thanh Sơn • 23 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay