Trước trận đấu với Bournemouth, M.U được đánh giá là sẽ dễ dàng kiếm trọn 3 điểm từ tay đối thủ kém hơn về mọi mặt. Tuy nhiên, bất chấp việc đã tạo ra cả tá cơ hội, đội bóng mới đoạt cúp Liên đoàn này vẫn không khuất phục nổi Bournemouth. Ngay cả khi M.U được hưởng phạt đền, tiền đạo Ibra cũng không thắng được thủ môn đối phương từ cự ly 11m.
Được hỏi về nguyên nhân dẫn đến việc M.U bị cầm hòa đáng tiếc, Ibra cho hay: "Tôi không biết tại sao M.U lại để Bournemouth cầm chân. Khi M.U không thắng một trận đấu là y như rằng dư luận luôn cố gắng tìm ra cách buộc tội chúng tôi".
"Nếu hôm nay M.U giành chiến thắng dễ dàng thì có lẽ chẳng ai đưa ra ý kiến. Bây giờ họ lại muốn biết có phải cầu thủ M.U mệt mỏi hoặc xuống phong độ hay không".
"Thực tế thì M.U đã chơi không tốt trong trận chung kết cúp Liên đoàn. Khi Quỷ đỏ giành chiến thắng thì chẳng có gì đáng nói. Đúng là M.U đã chơi rất nhiều trận, nhưng không vì thế mà tôi mất đi cảm hứng hay khát khao chơi bóng. Với tôi, mọi trận đấu đều là một cuộc vui".
"Tôi không nghĩ phải thi đấu quá nhiều là nguyên nhân khiến M.U không thắng nổi Bournemouth. Suốt 15 năm qua, mùa nào tôi cũng cũng chơi từ 50 đến 70 trận cơ mà. Tôi không chắc lắm, nhưng có thể cảm xúc tuyệt vời có được ở trận thắng Southampton (chung kết cúp Liên đoàn) đã khiến chúng tôi quá tự tin. Khi tự mãn, bạn rất dễ phải trả giá như những gì vừa diễn ra ở trận đấu với Bournemouth", Ibra kết luận.