Trong buổi trả lời phỏng vấn trước trận đại chiến với M.U vào tối Chủ nhật này, HLV Arsene Wenger đã không giữ được sự bình tĩnh khi liên tục bị cánh phóng viên "quay" với nhiều câu hỏi hóc búa liên quan tới cá nhân ông cũng như tình hình của đội bóng.
Cách đây không lâu, HLV Jose Mourinho của Chelsea từng nhấn mạnh Wenger là chiến lược gia duy nhất tại giải Ngoại hạng Anh không chịu áp lực nào. Khi được một phóng viên đề cập lại vấn đề này, "Giáo sư" người Pháp đã không giữ được bình tĩnh và hét: "Hãy dừng câu chuyện này lại hoặc kết thúc cuộc họp báo tại đây".
Trước vòng 8 Ngoại hạng Anh: M.U quyết bảo vệ ngôi đầu, Chelsea dễ thắng
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Việc dọa bỏ họp báo không hẳn liên quan tới HLV Mourinho, nguyên nhân sâu xa hơn có lẽ tới từ cách mà truyền thông Anh đang tập trung chỉ trích Wenger vì cách dùng người của ông trong thất bại 2-3 trước Olympiakos tại Champions League ngay trên sân nhà Emirates. Ở đây cụ thể là việc HLV Wenger sử dụng David Ospina bắt chính thay Petr Cech và thủ thành đóng thế này đã mắc sai lầm dẫn đến 1 bàn thua.
"Nhìn vào khả năng của Ospina và Cech, tôi nghĩ mình có 2 thủ thành đẳng cấp. Rất dễ dàng để tôi đưa ra những lựa chọn. Tôi có thể chọn bất cứ ai và tôi cảm thấy thoải mái với điều đó. Điều khó nhất là luôn phải bỏ phí 1 tài năng. Tôi chịu trách nhiệm về kết quả của đội bóng và cách toàn đội thi đấu", HLV Wenger trả lời nhát gừng khi được các phóng viên đặt câu hỏi.
Khi được một phóng viên khác hỏi quá sâu về việc Cech không được ra sân, chiến lược gia người Pháp đã đáp trả lại: "Tôi không biết bất cứ điều gì về công việc các bạn đang làm. Các bạn ra quyết định và chắc chắn các bạn hiểu rõ thông tin hơn tôi. Tôi cũng vậy! Đây là công việc của tôi và tôi biết hơn bất cứ ai. Các bạn tới đây đánh giá tôi sai hay đúng, tôi không bao giờ chỉ trích. Tôi chấp nhận bị phán xét nhưng tôi không có nhiệm vụ cung cấp thông tin liên quan tới quyết định của tôi".
HLV Wenger cũng từ chối trả lời câu hỏi cầu thủ nào sẽ được ra sân trong trận đại chiến với M.U cuối tuần này. Thay vào đó, chiến lược gia 65 tuổi tiếp tục công kích lại giới truyền thông.
"Tôi không đến đây để nghe các câu hỏi tương tự. Tôi nghĩ các anh quá thiếu sự sáng tạo trong phòng họp báo. Nếu các anh có câu hỏi thú vị hơn, tôi sẽ trả lời. Còn nếu vẫn là những câu hỏi ấy, tôi sẽ rời khỏi đây. Hãy tới xem trận đấu vào Chủ nhật này để biết ai đứng trong khung thành. Tôi nghĩ các anh không hề theo dõi trận đấu hôm thứ Ba nên mới tới đây mà chẳng có gì mới mẻ".
VIDEO: Những va chạm nảy lửa trong các cuộc đại chiến Arsenal và M.U
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |