Sau khi giúp Leicester đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa trước và gia hạn hợp đồng với đội bóng này đến năm 2020, chiến lược gia người Italia mới đây chia sẻ: "Bạn muốn biết tôi có ý định giải nghệ chưa ư? Chưa! Tại sao phải nghĩ đến điều đó nhỉ? Chừng nào chưa cảm thấy mình đã già thì tôi vẫn tiếp tục làm việc".
"Với tôi, công việc HLV là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống. Tôi muốn theo nghiệp cầm quân đến khi không đủ sức làm nữa thì thôi".
"Ở tuổi 35 tôi từng nói mình sẽ nghỉ hưu ở tuổi 50. Nhưng sau đó đến năm 50 tuổi tôi lại nghĩ: "Sao lại phải nghỉ vào lúc này? Hãy làm việc đến năm 55 tuổi đi". Cứ thế, sau mỗi 5 năm tôi lại đặt ra một cột mốc mới. Bây giờ tôi đã 65 tuổi. Theo đúng lịch trình thì tôi sẽ nghỉ hưu ở tuổi 70".
"Cuộc sống thật là tuyệt vời. Công việc nào cũng rất khó khăn, điều quan trọng là phải giữ được ý chí mạnh mẽ vì bạn không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Bạn có thể lui vào hậu trường, nhưng nếu mạnh mẽ thì bạn vẫn có thể thức dậy vào buổi sáng và bắt tay vào công việc", "Gã thợ hàn" cho biết.