Được Tottenham mượn về từ Bayern trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, đến thời điểm hiện tại, Tel đã đá 4 trận và mới ghi 1 bàn cho đại diện thành London. Theo thỏa thuận giữa các bên, Tottenham có thể mua đứt cựu tiền đạo CLB Rennes vào cuối mùa với giá 50 triệu bảng. Tuy nhiên, với những gì đang thể hiện thì anh lại bị nhiều người xem là khoản đầu tư thiếu khôn ngoan của Tottenham.
Về phần mình, HLV Postecoglou lại có quan điểm khác. Được hỏi liệu cầu thủ sinh năm 2005 có thể giúp ích cho Tottenham hay không, nhà cầm quân này cho biết: "Tel là một tài năng đầy hứa hẹn, nhưng chúng ta cũng phải kiên nhẫn với cậu ấy. Do còn rất trẻ nên Tel cần thời gian để phát triển cả về thể chất lẫn tư duy chiến thuật. Điều quan trọng là chúng ta không nên đặt quá nhiều áp lực lên cậu ấy ngay lúc này”.
"Chúng tôi tin tưởng vào khả năng của Tel và chắc chắn rằng, chỉ cần có thêm thời gian và nhận được sự hỗ trợ của những người xung quanh, cậu ấy sẽ trở thành một ngôi sao lớn tại Tottenham”, Postecoglou khẳng định.
Thực tế thì trước khi được Bayern gửi sang Tottenham, Tel cũng đã gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Trong nửa đầu mùa giải 2024/25, anh đá 14 trận cho Hùm xám mà không một lần ghi tên mình lên bảng tỷ số. Nếu tiếp tục tỏ ra vô hại thì dù có được HLV Postecoglou "chống lưng", cũng khó có khả năng anh được Tottenham giữ lại khi mùa giải 2024/25 kết thúc.