Ở trận đấu nói trên, tiền đạo mới trở lại sau chấn thương Harry Kane đã ghi bàn duy nhất cho Tottenham ở phút 65. Tuy nhiên, đây chỉ là bàn xen giữa 2 pha lập công của Chris Wood và Ashley Barnes bên phía đội chủ nhà nên Tottenham phải ra về với 2 bàn tay trắng.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Pochettino cho hay: "Tottenham đã hết hy vọng vô địch ư? Tôi nghĩ đúng là như vậy. Tôi rất thất vọng vì phía trước Tottenham chỉ còn 11 vòng đấu nữa và chúng tôi đã bị bỏ lại với khoảng cách quá xa".
"Tất nhiên trên lý thuyết Tottenham vẫn còn cơ hội, nhưng tôi nghĩ mục tiêu của toàn đội bây giờ chỉ là cố gắng giành 3 điểm mỗi trận để gây áp lực với những đội xếp trên. Hôm nay Tottenham không thể đổ lỗi cho ai mà chỉ trách mình đã bất lực trong việc giành chiến thắng", thuyền trưởng Tottenham kết luận.
Trong khi đó cựu tiền vệ Tottenham là Jamie Redknapp cũng đồng ý với quan điểm của HLV Pochettino khi chia sẻ: "Hiệu số bàn thắng bại của Tottenham lúc này kém hơn hẳn Man City và Liverpool (+28 so với +54 và +44). Để nuôi hy vọng cải thiện thứ hạng thì họ buộc phải thắng tất cả những trận đấu còn lại. Mọi thứ đơn giản chỉ có thế".
"Tôi nghe người ta nói Liverpool sẽ thắng toàn bộ những vòng còn lại nhưng điều đó đâu có xảy ra. Vậy Man City có thể làm thế hay không? Trên lý thuyết thì được, vậy mà mới cách đây 2 tuần họ đã để thua Newcastle đấy thôi. Như vậy có thể thấy đánh bại mọi đối thủ là nhiệm vụ rất khó khăn. Điều đó cũng có nghĩa sẽ không dễ để Tottenham có thể tiếp tục tranh đua chức vô địch", Redknapp cho biết.
Với thất bại trước Burnley, Tottenham vẫn chỉ có 60 điểm sau 27 vòng. Họ hiện kém Man City và Liverpool 5 điểm, nhưng The Kop còn một trận chưa đá trong tay.