Hồi còn làm việc ở giải Ngoại hạng Anh, Sir Alex từng nắm quyền ở M.U trong suốt 27 năm, trong khi "Giáo sư" cũng có đến 22 năm cống hiến cho Pháo thủ trước khi nhường lại vị trí của mình cho Unai Emery.
Bình luận về chuyện HLV Emery vừa bị Arsenal sa thải chỉ sau 18 tháng, nghĩa là có thời gian làm việc cho Pháo thủ ít hơn HLV Wenger rất nhiều, "Người đặc biệt" cho hay: "Dẫn dắt một CLB trong 20 năm ư? Tôi không nghĩ đó là điều khả thi trong thời đại này".
"Cuộc sống hiện đại, công nghệ mới và giới truyền thông bây giờ có thể gây ra tác động quá lớn. Con người ngày nay dễ mệt mỏi hơn. Họ xây dựng, phá vỡ những mối quan hệ nhanh hơn và cũng suy nghĩ khác trước. Nói chung ngày nay có quá nhiều thứ đang thay đổi".
"Điều đó đúng không chỉ với riêng bóng đá mà còn với cả mọi mặt của cuộc sống. Chính bởi thế, tôi nghĩ Arsene Wenger là HLV cuối cùng có thể trụ lại một CLB lâu đến vậy. Đó là điều chẳng vui vẻ gì với chúng ta".
"Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng phải học cách thích nghi và cố gắng chứng minh mình xứng đáng với công việc hiện tại. Chúng ta phải chiến đấu mỗi ngày để không bị các ông chủ của mình tống cổ ra đường".
"Tôi nghĩ đó cũng là lẽ thường tình thôi. Thú thực tôi cũng không bận tâm đến chuyện mình sẽ dẫn dắt Tottenham trong bao lâu. Mỗi sáng thực dậy tôi chỉ cố gắng chứng tỏ mình không phải là kẻ vô tích sự mà thôi", cựu HLV Real cho biết.