Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Cardiff nổi điên với trọng tài 'bênh vực' Chelsea trắng trợn
Hà Trang • 08:56 ngày 01/04/2019
HLV Neil Warnock có quá nhiều lý do để không hài lòng về công tác trọng tài trong trận đấu Cardiff để thua ngược đầy uất hận trước Chelsea.
    Cardiff đã dẫn bàn đến tận phút 84 của trận đấu trước khi Cesar Azpilicueta ghi bàn thắng trong thế việt vị hoàn toàn rõ ràng để san bằng cách biệt. Ít phút sau, Ruben Loftus-Cheek ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea.

    Chưa kể bàn thua oan ức, phía Cardiff còn cho rằng Antonio Ruediger lẽ ra phải nhận thẻ đỏ thay vì thẻ vàng vì ngăn cản Kenneth Zohore trong tình huống có thể dẫn đến bàn thắng. Cùng với đó, Cardiff khẳng định họ xứng đáng được hưởng 2 quả penalty sau khi Sean Morrison ngã trong vòng cấm. Trận thua này khiến đội bóng Xứ Wales đã cách khu vực trụ hạng tới 5 điểm.

    Chia sẻ về trận đấu, Warnock cố bình tĩnh: "Tôi mong mỏi có VAR sau khi bị các trọng tài làm thất vọng. Tôi đã phải đi vào nhà tắm và cắn những ngón tay của mình để không nổi điên. Đây là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới nhưng lại có những trọng tài tồi tệ nhất. Họ không hiểu họ vừa làm gì đâu".

    "Không phải lỗi của chúng tôi nếu trọng tài không nhìn thấy tình huống đó. Đấy là tình huống việt vị rõ ràng nhất tôi từng thấy trong đời và cả một quả penalty rõ ràng khác nữa. Tôi đang nghĩ gì à? Tôi nghĩ mình sẽ bị ám ảnh về trận đấu này cả đời. Các cầu thủ của tôi có cảm giác như bị sút thẳng vào mồm. Chúng tôi không đáng phải chịu đựng một trọng tài như thế trong ngày hôm nay. Không có lý do gì để bào chữa, đó là phạm tội. Dường như điều quan trọng chỉ là ai có cái còi và cầm cờ mà thôi".

    Warnock nhìn chằm chằm vào các trọng tài sau trận đấu
    Warnock nhìn chằm chằm vào các trọng tài sau trận đấu

    "Những nhà bình luận nói về đam mê, nói về trọng tài thứ 4... Cho tôi xin, tôi đã 70 tuổi rồi đấy. Nếu tôi không đam mê khi nhìn thấy một tình huống bất công như vậy, tôi là kẻ đã phản bội các cầu thủ vừa chiến đấu ngoài kia. Trời ơi, đây là Ngoại hạng Anh, giải đấu hấp dẫn nhất thế giới".

    Sau trận đấu, Warnock tạo nên một tình huống hết sức hy hữu khi ông ra giữa sân, chống nạnh và nhìn chằm chằm vào các trọng tài. Warnock chia sẻ: "Tôi phải nộp tiền phạt cho vợ mình nhiều như những gì sẽ đưa cho FA. Nhưng tôi không sợ họ đâu, tôi thậm chí chẳng thể đi cho đến lúc mấy tay trọng tài rời khỏi. Họ dường như không dám ra khỏi sân. Pawson là một trọng tài giỏi. Nhưng tôi không biết giám đốc trọng tài Mike Riley nghĩ gì về tay trọng tài biên khi không thể nhìn thấy một tình huống rõ ràng như thế. Hình như người ta nói họ luôn trung thực hả".

    "Các trọng tài đã làm tôi thất vọng nhưng hình như họ không bị ảnh hưởng lắm từ tôi. Cardiff chỉ còn cách đích có 2 điểm nếu thắng Chelsea. Có người nói Willian đã chắn mặt trọng tài trong tình huống đó nhưng đó không phải là một vài phân, đó là sân đấu rộng cả mét và bạn phải nhìn thấy nó", Warnock gay gắt.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội