Bóng Đá Plus trên MXH

Amorim hủy hoại Garnacho bằng sự vô minh và hèn nhát
16 phút trước
Trong ngày MU thắng ngược Ipswich 3-2, thay vì hài lòng, tiền vệ Alejandro Garnacho lại tỏ ra vô cùng thất vọng. Việc anh bị HLV Ruben Amorim thay ra trước giờ nghỉ không khác gì một thất bại khó nuốt.

    HLV Amorim thay Garnacho ra sân khi hiệp 1 trận đấu giữa MU và Ipswich chưa kết thúc

    Khi cho Mazraroui thế chỗ Garnacho, HLV Amorim rõ ràng muốn gia cố cho hàng phòng ngự mới bị khuyết mất vị trí của Patrick Dorgu. Tuy nhiên, giải pháp này lại không hợp lý, bởi lúc Dorgu phải nhận thẻ đỏ đội chủ nhà vẫn đang nắm lợi thế dẫn trước đối phương 2-1. Ngoài ra, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể chọn người khác làm "vật tế thần", thay vì dội thẳng gáo nước lạnh vào sự háo hức muốn được cống hiến của Garnacho.

    Nếu không thì ông cũng nên cho Garnacho có thêm thời gian thi đấu. Chỉ cần đưa ra sự điều chỉnh sau giờ nghỉ thôi thì có lẽ HLV Amorim cũng tránh được rất nhiều "gạch đá" từ dư luận, và Garnacho cũng đỡ phiền lòng. Đáng tiếc là thuyền trưởng MU lại không làm như vậy. Sự hèn nhát và thiếu sáng suốt của ông tuy không khiến MU phải trả giá, nhưng lại thổi bùng ngọn lửa bất mãn trong lòng Garnacho.

    Chẳng thế mà khi biết mình không được tiếp tục chơi ngay sau khi Dorgu bị đuổi, Garnacho đã đi thẳng vào đường hầm, chứ không ở lại khu kỹ thuật để theo dõi tiếp trận đấu.

    Garnacho tỏ ra rất khó chịu khi rời sân

    Không những vậy, Garnacho còn đăng hình ảnh của bản thân với vẻ mặt thất vọng lên mạng xã hội, bất chấp việc đội nhà cuối cùng cùng giành được 3 điểm đầy vất vả trước Ipswich. 

    Trong cuộc họp báo sau trận, khi được hỏi tại sao lại thay Garnacho thì HLV Amorim chỉ nói ngắn gọn: "Việc MU phải thi đấu với sơ đồ 5-3-1 là một ván cược. Cũng may là dù phải rút người có khả năng một đấu một tốt nhất khỏi sân, những cầu thủ còn lại vẫn làm chủ được tình hình. Tôi sẽ nói chuyện với Garnacho sau".

    Qua chia sẻ đó, có thể thấy HLV Amorim tin rằng mình đã thắng trong ván cược dùng người, nhưng thực tế có khi lại không như ông nghĩ. Khi thay Garnacho, dường như Amorim quên mất cầu thủ này mới chỉ 20 tuổi, lại mang trong mình dòng máu Argentina vốn nổi tiếng bốc đồng. 

    Garnacho đơn giản là vẫn còn quá trẻ để có thể tích lũy đủ sự chín chắn cần thiết. Nên biết, cầu thủ này đã trải qua 20 trận liên tiếp không ghi nổi bàn thắng nào cho MU. Đã phải chịu áp lực lớn mà còn bị HLV Amorim làm tổn thương vì cách dùng người phũ phàng, sẽ không dễ để Garnacho vượt qua rào cản tâm lý vô hình và phát huy được tối đa năng lực.

    Trọng Khang • 16 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay