Bóng Đá Plus trên MXH

Hậu vệ Trent Alexander-Arnold: 'Họ xem tôi là điểm yếu của Liverpool'
Kinh Thi • 08:29 ngày 13/04/2018
Đấy chỉ là suy nghĩ riêng của Alexander-Arnold. Và, bất kể suy nghĩ ấy đúng hay sai, nó đã trở thành động lực tuyệt vời để hậu vệ trẻ này chơi thật xuất sắc trong 2 trận tứ kết với Man City, giúp Liverpool lọt vào bán kết Champions League.
    Anh nói: “Tôi cho rằng họ (Man City) đã xem tôi là điểm yếu trong đội hình Liverpool, và cố khai thác vị trí của tôi để tấn công. Đấy là một động lực lớn. Tôi phải cố chứng minh rằng họ đã đánh giá sai. Tôi luôn tự nhủ, trong suốt hai trận, rằng phải cố chơi trên cả sức mình”.

    Alexander-Arnold quả đã chơi rất hay, cho dù đối thủ trực tiếp của anh bên hàng công đối phương là một Leroy Sane cũng luôn tỏ ra xuất sắc (Sane chính là một trong những ngôi sao mới đáng kể nhất ở Man City nói riêng cũng như Premier League nói chung). Theo Alexander-Arnold, hai trận đấu đặc biệt vừa qua giống như một kỳ thi lên hạng, và anh đã chiến thắng để tự mình vươn lên một đẳng cấp mới.


    Chưa biết đối phương có đánh giá sai (như anh nghĩ) hay không. Phần mình, Alexander-Arnold quả quyết rằng anh hiểu rất rõ Sane nguy hiểm cỡ nào, và anh chuẩn bị rất kỹ. Còn có cả khía cạnh hào hứng, khi hậu vệ 19 tuổi biết rõ anh sẽ được so tài với một ngôi sao và xem đấy là cơ hội hiếm có để đánh giá chính bản thân mình. Vấn đề không chỉ là Alexander-Arnold thường xuyên thành công trong những pha tranh chấp tay đôi với Sane hoặc khôn ngoan cô lập được đối thủ trong những tình huống cần thiết. Alexander-Arnold đã tỏ rõ sự tự tin, chững chạc trong cả hai trận tứ kết với Man City.

    Những hình ảnh ấy sẽ được lặp lại trong các trận đấu tiếp theo? Alexander-Arnold nói thêm: “Liverpool chẳng ngán đối thủ nào, từ nay đến hết giải”!

    “Alexander-Arnold xuất sắc nhất”
    Còn ai tâm huyết hơn Steven Gerrard, khi bàn về Liverpool? Vậy nên, Alexander-Arnold hẳn rất tự hào khi được chính Gerrard hết lời khen ngợi. Gerrard khẳng định: “Đấy phải là ngôi sao số một, qua 2 lượt đấu. Thật là xuất sắc, khi anh ta chỉ mới 19 tuổi”. Rio Ferdinand cũng tán đồng quan điểm của Gerrard: “Trent quá tự tin trong những pha tranh chấp tay đôi. Anh cũng chuyền rất hay khi có bóng”.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội