Bóng Đá Plus trên MXH

Hậu trường Real Madrid: Bale đã đến, nhưng CR7 vẫn là số 1
Trần Minh • 07:14 ngày 11/09/2013
Tất cả những đồn đoán xung quanh tương lai của Cristiano Ronaldo tại Bernabeu chuẩn bị chấm dứt. Trước đại hội thường niên của CLB (22/9), Ronaldo sẽ có bản hợp đồng mới mà anh mong muốn.
    Tháng 9 năm trước, Ronaldo lập cú đúp vào lưới Granada trong chiến thắng 3-0 của Real tại La Liga. Nhưng sau khi ghi bàn, gương mặt CR7 đanh lại, như một bức thông điệp gửi về phía BLĐ Real. Sau trận đấu, bức thông điệp ấy biến thành quả bom khi CR7 tuyên bố “cảm thấy buồn”.

    Để tìm câu trả lời cho thắc mắc vì sao  Ronaldo buồn, báo chí đã tốn rất nhiều giấy mực. Nhưng lý do được nhiều người đồng ý nhất vẫn là tiền. CR7 cảm thấy mình xứng đáng có một hợp đồng tốt hơn, cùng mức thu nhập cao hơn sau khi đã ghi bàn liên tục và gánh cả đội bóng lên vai từ khi sang Madrid.

    Từ ấy đến nay đã hơn 1 năm và điều CR7 muốn chuẩn bị trở thành sự thật. Chính cách thể hiện chuyên nghiệp của Ronaldo sau tuyên bố thấy buồn ấy đã thuyết phục được BLĐ Real. Trong cơn ném đá của dư luận (họ bảo một người được biệt đãi như Ronaldo mà dám nói buồn là... vô đạo đức), CR7 âm thầm thi đấu và tiếp tục giữ vững hiệu suất ghi bàn gần như từng trận.

    Đúng là đã có lúc anh cảm thấy lung lay và thậm chí đã muốn rời Madrid (cụ thể là đến Man United, khi Sir Alex vẫn đang tại vị), nhưng một khi đã ra sân thì CR7 luôn thể hiện đúng cốt cách của một đầu tàu chuyên môn, một cầu thủ chuyên nghiệp 100%. Đặc biệt là trong các trận El Clasico, CR7 luôn ghi bàn và trở thành nỗi ám ảnh thật sự của Barca. Chính vì thế mà sự yêu mến của CĐV dành cho ngôi sao người Bồ ngày càng tăng và chủ tịch Perez nhận ra ở Ronaldo giá trị của một biểu tượng, từ đó quyết giữ anh lại Bernabeu.

    Khi Perez đến tận sân tập Real đầu mùa này để chào BHL mới, người đầu tiên mà ông bắt tay chính là Ronaldo. Khi ấy vụ Gareth Bale hãy còn ở vạch xuất phát, nhưng Perez đã có một lời hứa với Ronaldo là anh vẫn sẽ là nhân vật số 1 của Real, bất chấp Real có rước về bao nhiêu tân binh đi nữa. Chủ tịch “Nhà trắng” cũng truyền đạt điều này với tân HLV Carlo Ancelotti, người sau đó đã tuyên bố là mình không hề âu lo về chuyện hợp đồng của CR7.

    Bây giờ thì lời hứa của Perez chuẩn bị được thể hiện qua bản hợp đồng mới, sẽ được ký trong tuần này hoặc muộn nhất là tuần sau. Bản hợp đồng ấy sẽ ràng buộc CR7 đến năm 2018 và biến anh trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới. Con số cụ thể tất nhiên Real muốn giữ kín, nhưng theo tờ ABC cách đây vài ngày, Real đã đề nghị 13 triệu euro/năm.

    13 triệu hay 15 thậm chí là 17 triệu euro thì đấy cũng là con số cao nhất thế giới. Việc Real chấp nhận trả CR7 con số ấy, cộng thêm một con số còn lớn hơn cho tiền thuế cho thấy họ vẫn xem Ronaldo là nhân vật số 1 Bernabeu, bất chấp sự hiện diện của Gareth Bale, như Perez từng xác nhận: “Cristiano là số 1 thế giới và anh ấy sẽ cùng chúng tôi giành cú Decima (chiếc C1/Champions League thứ 10 của Real - PV)”.

    Ronaldo vẫn buồn, nhưng vì chuyện khác
    Bản hợp đồng mới tất nhiên sẽ khiến Ronaldo hài lòng, nhưng CR7 vẫn còn chút khó chịu liên quan đến vị trí thi đấu. Vừa được một đài truyền hình trong nước bầu chọn là cầu thủ Bồ Đào Nha hay nhất lịch sử, Ronaldo vẫn chưa quen khi bị kéo gần hơn đến khung thành. Sau 3 vòng đấu đầu tại La Liga 2013/14, CR7 chỉ mới ghi được 1 bàn, thành tích tồi nhất từ khi sang Real.


    tương quan so sánh giữa bale & ronaldo
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội