Sân Tottenham Hotspurs được đưa vào sử dụng từ đầu tháng Tư, nhưng cho tới trước trận đấu với Aston Villa, Harry Kane, chân sút số Một của Spurs, vẫn chưa một lần được ăn mừng bàn thắng ở đó. Cái “dớp” sân mới này tưởng như sẽ tiếp tục đeo bám Kane, khi anh trải qua một buổi chiều đầy khó khăn trước đội bóng mới lên hạng. Kane có cơ hội để ghi bàn, nhưng hoặc là anh chưa đủ chính xác, hoặc là đối phương đã phòng ngự quá hay.
Nhưng bây giờ thì sẽ chẳng còn cái dớp nào nữa. Hai pha chớp cơ hội tuyệt vời - một cận thành bằng chân trái và một ngoài vòng cấm bằng chân phải - đã giúp tiền đạo người Anh có được những bàn thắng đầu tiên trên sân mới. Và nếu nhìn vào hành trình thói quen của Kane, các CĐV Spurs có thể hy vọng là anh sẽ không dừng thú vui ghi bàn của mình lại. Kane từng gặp vấn đề với “tháng Tám”: Trước đây, anh đã có 14 trận liên tiếp không ghi được bàn thắng trong tháng này. Nhưng sau cú đúp vào lưới Fulham ở ngày cuối của tháng Tám năm ngoái, Kane đã quên hẳn cái dớp đó. Bằng chứng là anh đã lập cú đúp ngay trong trận đấu đầu tiên của mùa giải.
HLV Pochettino cho rằng phong độ của Kane là kết quả của một kỳ nghỉ Hè chất lượng mà anh vừa trải qua. “Cứ nhìn Instagram của anh ta thì biết”, ông nói. Quan trọng hơn, Pochettino hy vọng rằng với việc Kane “nóng máy” sớm, Tottenham của ông cũng có thể cất cánh nhanh hơn. Ở giải đấu có cả Liverpool lẫn Man City, không ai có thể “lề mề” được.
Hiệu suất cao và không cao Trong trận đấu với Aston Villa, một mình Harry Kane tung ra tới 8 cú dứt điểm, bằng một phần tư số pha dứt điểm của Tottenham (31). Tuy nhiên, trong số đó chỉ có 2 là đi trúng đích, nghĩa là hiệu suất dứt điểm trúng đích của Kane chỉ là 25%. Nhưng hai pha dứt điểm trúng đích ấy đều trở thành bàn thắng, tức hiệu suất bàn thắng/cú sút trúng đích lên tới 100%. |