Bóng Đá Plus trên MXH

Harry Amass 'thò lò mũi xanh' đã buộc Erik ten Hag cầu cạnh
KỲ LÂM • 16:05 ngày 10/08/2024
Cầu thủ 17 tuổi Harry Amass đang là tia sáng hy vọng xuất hiện trong giai đoạn tiền mùa giải khó khăn của MU, và hứa hẹn có thể xoa dịu những nỗi đau ở hàng thủ của Quỷ đỏ.

    Amass có vẻ là hậu vệ trái duy nhất của MU đủ sức khỏe cho trận tranh Siêu cúp Anh với Man City

    Mùa giải trước của MU có thể được định nghĩa bằng 2 chủ đề: một là tốt, một là xấu. Một cuộc khủng hoảng chấn thương đã làm chệch hướng đội bóng của Erik ten Hag ngay từ đầu mùa và ám ảnh họ cho đến tận phút cuối, buộc HLV người Hà Lan phải ứng biến mỗi tuần với số ít cầu thủ mà ông có trong tay.

    Điểm cộng là sự xuất hiện của những cầu thủ trẻ. Alejandro Garnacho đã khởi đầu mùa giải đột phá của mình và trở thành tiền đạo cánh ổn định nhất, trong khi Kobbie Mainoo đã thổi luồng sinh khí mới vào hàng tiền vệ. Amad Diallo đã có một kết thúc đầy phấn khích, trong khi Ethan Wheatley trở thành cầu thủ thứ 250 của học viện tại đội 1.

    Mô hình này có vẻ sẽ lặp lại trong mùa giải sắp diễn ra. MU đã mất Rasmus Hojlund và Leny Yoro dài ngày, và 4 hậu vệ có thể không ra sân trong trận tranh Siêu Cúp Anh với Man City tối nay. Và một thiếu niên khác đã sẵn sàng tiến lên và khẳng định vị thế trong đội 1 MU: Harry Amass.

    Hậu vệ trái này đã có những tiến bộ vượt bậc kể từ khi được đưa về từ Watford, và là cái tên đột phá trong chuyến du đấu tiền mùa giải của MU tại Mỹ. Thành tích ổn định của Amass thậm chí khiến chính anh bất ngờ, nhưng cầu thủ 17 tuổi này cho thấy anh đã sẵn sàng để trả lời cuộc gọi.

    Sự phát triển sớm của Amass gợi nhớ đến Luke Shaw

    Amass lớn lên ở London và khi 9 tuổi, đã gia nhập học viện Watford, nơi từng đào tạo ra Ashley Young hay Jadon Sancho. Amass được coi là cầu thủ trẻ sáng giá nhất tại Watford và sớm thu hút sự chú ý của các HLV trẻ của Anh. Anh vào đội U15 năm 2022 và sau đó là U16 và U17.

    Sức hút của Amass lần đầu tiên vượt ra ngoài học viện của Watford khi HLV đội một khi đó là Slaven Bilic đưa anh vào băng ghế dự bị cho trận đấu vòng 3 Cúp FA với Reading vào tháng 1/2023, khi hậu vệ trái này mới 15 tuổi. Các CLB đã liên hệ, nhưng cuối cùng MU có được "viên ngọc thô" này vào tháng 8/2023.

    Amass chơi nổi bật ở đội U18 và sớm được đôn lên đội U21. Anh cũng bắt đầu tập luyện với đội một của MU lúc mới 16 tuổi, và được ngồi dự bị lần đầu tiên trong trận đấu với Liverpool vào tháng 4/2024, chỉ 1 tháng sau khi anh tròn 17 tuổi. Anh cũng ngồi dự bị ở giai đoạn cuối giải và trận bán kết FA Cup với Coventry.

    Amass ra mắt đội một của MU trong hiệp 2 của trận giao hữu với Rosenborg (thua 0-1). Anh xuất hiện trở lại trong chiến thắng 2-0 trước Rangers, và sau đó đá chính ở trận đấu với Arsenal. Amass được coi là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của MU trong chiến thắng 3-2 trước Real Betis, khi kiến tạo cho bàn thắng của Amad.

    Amass cũng chơi nổi bật trước Liverpool, mặc dù MU bị đánh bại 3-0. Amass đã có nhiệm vụ khó khăn là đối đầu với Mohamed Salah, nhưng đã chứng minh mình có thể làm được nhiều hơn thế, khi vẫn kiềm chế được ngôi sao chủ lực của Liverpool.

    Amass nổi tiếng là một cầu thủ tắc bóng mạnh mẽ

    Tuy vẫn còn là một thiếu niên, nhưng Amass không ngán bất kỳ đối thủ nào. Anh đã có những pha tắc bóng quyết liệt với Hector Bellerin và Rodri, và sẵn sàng sử dụng sức mạnh để kìm chân Salah. Ngoài ra, anh cũng chứng minh được khả năng dâng cao và tạo nên điều kỳ diệu ở 1/3 cuối sân, khi lên tham gia tấn công ở cánh trái.

    Sự phát triển sớm của Amass gợi nhớ đến Luke Shaw, người đã ra mắt Southampton lúc mới 17 tuổi và ký hợp đồng với MU ở tuổi 18. Amass có vóc dáng tương tự đàn anh và được biết đến với sức mạnh phòng ngự cũng như khả năng hỗ trợ tấn công của mình.

    Bỏ qua vấn đề thể lực, Amass khó có thể hy vọng có một hình mẫu tốt hơn Shaw tại MU. “Tôi nghĩ mình có thể học được nhiều điều từ Shaw. Theo tôi, Shaw là một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất tại Premier League trong 5 năm qua. Tôi chỉ nói chuyện với anh ấy tại CLB”, Amass nói.

    HLV Ten Hag đã thừa nhận rằng ông muốn Amass tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình tập luyện, trước khi cho anh chơi một trận chính thức. “MU đã có ví dụ của Kobbie mùa trước, nhưng Amass phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể thi đấu như thế. Nếu ổn, khoảng 3 tháng nữa, cậu ta sẽ chơi ngon”.

    Tuy nhiên, Amass có vẻ là hậu vệ trái duy nhất của MU đủ sức khỏe cho trận tranh Siêu Cúp Anh với Man City. Vì Shaw vẫn chưa chắc ra sân, còn Tyrell Malacia tiếp tục nằm viện đến tháng 10. Khi đó, Amass sẽ đóng một vai trò nào đó tại Wembley và đầu mùa giải Premier League 2024/25. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay