Liverpool & hiểm họa 'công làm, thủ bán'

KỲ LÂM
14:41 ngày 03-08-2023
HLV Juergen Klopp hẳn rất đau đầu khi chứng kiến Liverpool thủng lưới tới 10 lần chỉ sau 4 trận giao hữu. Đành rằng đây chỉ là những màn cọ xát mang tính biểu diễn kết hợp với thử nghiệm chiến thuật, tuy nhiên, chẳng lẽ hàng phòng ngự cứ "tơ hơ" thế chăng?

Dưới thời HLV Juergen Klopp, Liverpool đã vô địch Champions League và Premier League nhờ công khỏe thủ chắc. Ở trận chung kết Champions League mùa 2018/19 với Tottenham, hàng thủ của Liverpool đã không cho đối phương có cơ hội nào. Trừ mùa giải trước, Liverpool cũng khét tiếng với khả năng ngăn chặn các CLB Premier League chọc thủng lưới mình. Không thế tại sao thủ môn Alisson, trung vệ Virgil van Dijk, cặp hậu vệ cánh Andy Robertson và Trent Alexander-Arnold lại trở thành "bức tường thép" khủng khiếp nhất châu Âu, và luôn có tên trên những bảng xếp hạng danh tiếng.

Thế nhưng bây giờ, "bức tường thép" đó đã toang hoác. Liverpool đã nhận 2 bàn thua trước Karlsruher, bị Greuther Furth chọc thủng 4 lần và tối qua (2/8), tiếp tục bị Bayern Munich 4 lần xé lưới. Đây rõ ràng không phải là những trải nghiệm thú vị gì với HLV Klopp. Nhất là khi trong 3 đối thủ này, ngoài Bayern có thể "ngồi chung mâm" với Liverpool, cả hai đội bóng Đức đều là những đối thủ dưới tầm.

Trong 4 trận giao hữu đã đấu, Liverpool cũng chỉ có một lần giữ sạch lưới, ở trận thắng trước đội bóng đã xuống hạng là Leicester (4-0). Còn lại, họ đã có hai lần nhận tới 4 bàn thua trong 90 phút. Đó chính là một hồi chuông cảnh tỉnh cho Klopp, bởi mùa giải mới đã cận kề.

Liverpool đã nhận tới 10 bàn thua trong 4 trận giao hữu mùa Hè.

Có thể nói, chỉ trong 2 tuần qua, những tử huyệt ở hàng phòng ngự của Liverpool đã lộ ra. Tân thủ quân Van Dijk mất sự nhanh nhẹn và tỉnh táo, phản xạ của Alisson không còn sắc bén, vị trí tiền vệ phòng ngự hiện hình là lỗ hổng đáng sợ sau sự ra đi của Fabinho và Jordan Henderson.

Việc đôn Alexander-Arnold lên đá tiền vệ khiến cho cánh phải của Liverpool yếu đi trông thấy, bởi Joel Matip thể hiện phong độ trồi sụt thất thường, hay mắc những sai lầm ngớ ngẩn chết người. Và rõ ràng, những điều này không được tính đến khi Klopp liên tục mua những vị trí tấn công trong suốt mùa Hè qua.  

Ở trận thua Bayern 3-4 trên đất Singapore, Cody Gakpo đã ghi bàn chỉ sau hơn 1 phút bóng lăn, trong khi Van Dijk đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Robertson. Sức tấn công của Liverpool vẫn rất khá, nhưng năng lực phòng thủ của họ lại vô cùng tệ hại. Trước giờ nghỉ giải lao, Serge Gnabry và Leroy Sane đã giúp Bayern cân bằng tỉ số 2-2, khi những điểm yếu trong phòng ngự của Liverpool bộc lộ. Trong hiệp hai, Luis Diaz ghi bàn thắng thứ 3 cho Liverpool, nhưng Josip Stanisic đã đá phản lưới nhà, trước khi Frans Kratzig ấn định chiến thắng 4-3.

Rõ ràng, Liverpool tiếp tục cho thấy dấu hiệu tích cực trong việc kiểm soát bóng và tấn công. Tuy nhiên, phòng thủ lại trở thành vấn đề lớn. Matip được chọn đá cặp trung vệ với Van Dijk, nhưng anh càng khiến cho người hâm mộ tiếc nuối sự vắng mặt của Ibrahima Konate hơn.

Vị trí của Joel Matip đang trở thành "tử huyệt" nơi hàng phòng ngự của Liverpool.

Cả 2 bàn thắng của Bayern trong hiệp đầu tiên đều đến từ khoảng trống thường bị khai thác bởi một hậu vệ phải truyền thống, nguyên do là vì Matip thiếu tốc độ so với Konate. Còn tiền vệ trẻ Curtis Jones trông thật thảm hại ở bàn thua thứ 2, khi để Sane có khoảng không quá lớn.

Liverpool cần phải nhanh chóng khắc phục các vấn đề của mình ở vị trí tiền vệ "số 6", và cả hàng thủ trên thị trường chuyển nhượng. Vì nên nhớ, chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là mùa giải mới ở Premier League sẽ bắt đầu, và thị trường chuyển nhượng cũng chuẩn bị đóng cửa.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x