Bóng Đá Plus trên MXH

Hàng loạt chuyên gia ăn trái đắng vì dự đoán tương lai của Leicester
Hoàng Việt • 16:50 ngày 28/04/2016
Trước mùa giải, phần lớn chuyên gia và người hâm mộ đều dự đoán Leicester sẽ phải vật lộn với cuộc đua trụ hạng. Thậm chí, cựu danh thủ Gary Lineker còn tuyên bố khỏa thân nếu “Bầy cáo” lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.
    Leicester đang băng băng tiến tới chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong 132 năm lịch sử của họ. Thầy trò Claudio Ranieri chỉ cần 3 điểm trong 3 vòng cuối sẽ chạm tay vào ngôi vương. Đội bóng phải vật lộn trụ hạng cuối mùa trước đang có cơ hội lớn để lên ngôi mùa này. Đó là điều không ai ngờ tới, từ người hâm mộ cho đến các chuyên gia am hiểu tường tận về bóng đá. 

    Gary Lineker, người con nổi tiếng nhất của sân King Power, chơi cho Leicester từ năm 1978-1985, đã tỏ ra nghi ngờ khi đội bóng bổ nhiệm HLV Ranieri. Ngày 15/12/2015, khi Leicester đứng nhất bảng sau vòng 16 Ngoại hạng Anh, Lineker vẫn không tin “Bầy cáo” có thể lên ngôi vô địch.

    Lineker, hiện là bình luận viên của đài BBC, khi đó đã viết lên Twitter của mình dòng chữ: “Nếu Leicester lên ngôi vô địch, tôi sẽ ghi hình chương trình đầu tiên của mình ở mùa giải tới chỉ với chiếc quần lót trên người”. Giờ đây, ông tỏ ra hối hận với phát biểu dại dột trên. Lineker chỉ mong sẽ không ai bắt ông phải thực hiện điều đó nếu Leicester vô địch.

    Rất nhiều nhân vật khác của làng thể thao Anh đưa ra những dự đoán không mấy tốt đẹp cho Leicester trước mùa giải. Alan Smith, cựu cầu thủ M.U tiên đoán Leicester sẽ đứng ở vị trí 18 khi Ngoại hạng Anh mùa này khép lại. Smith cho biết: “Thay thế Nigel Pearson bằng Claudio Ranieri sẽ mang đến rủi ro lớn. Mất đi kinh nghiệm và sự bình tĩnh của Esteban Cambiasso cũng sẽ giáng đòn đau cho Leicester”.

    Lineker thời còn khoác áo Leicester
    Lineker thời còn khoác áo Leicester

    BLV Robbie Slater của đài Fox Sports nhận xét: “Leicester sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 19. Leicester đã có những màn trình diễn tốt dưới sự dẫn dắt của người cũ Nigel Pearson. Tuy nhiên, ông vẫn bị sa thải. Mùa này, tôi nghĩ họ sẽ xuống hạng cùng với Watford và Bournemouth”.

    Trên tờ Daily Mail, cây bút Martin Keown đã viết: “Pearson đã tạo ra phép lạ tại Leicester và được yêu mến. Bỗng “pằng”, ông ấy biến mất. Các cầu thủ sẽ cảm thấy họ phải bắt đầu lại từ đầu và phải tìm kiếm sự tin tưởng từ HLV mới. Điều đó có thể tạo ra sự thù địch với Ranieri. Ngoài ra, thất bại của Ranieri khi dẫn dắt ĐT Hy Lạp sẽ là trở ngại lớn. Cầu thủ sẽ biết điều đó và không phục Ranieri”.

    Dù vậy, trái ngược với mọi dự đoán, Ranieri đã biến Leicester thành một tập thể thống nhất, đoàn kết và chiến đấu hết mình trong mỗi trận đấu. Giờ đây, họ sắp trở thành nhà vô địch mới của bóng đá Anh. Có lẽ, Leicester sẽ là nhà vô địch kỳ lạ nhất của giải đấu này, khi bị đánh giá cực thấp hồi đầu mùa nhưng cuối mùa, lại là đội kiếm được nhiều điểm nhất. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội