Phát biểu trước báo giới, thuyền trưởng của Man City chia sẻ: "Tôi cảm thấy nhớ áp lực mà mình từng phải chịu trước kia một chút. Ở Đức và Tây Ban Nha, áp lực dồn lên vai các cầu thủ, HLV và tất cả mọi người là lớn hơn".
"Trong khi đó, mọi thứ ở Anh tương đối yên ả hơn. Đơn cử như chuyện các CĐV ở đây luôn rất hoàn hảo. Tôi thích điều đó. Tuy nhiên, đôi khi bạn nhận ra rằng mình không được phép thua. Bạn cảm thấy được áp lực bởi nếu thua thì sẽ phải nhận rất nhiều lời chỉ trích".
"Để giúp các cầu thủ tiến lên, bạn cần phải tạo ra thứ gì đó khiến họ tin rằng mình không được thua. Chúng ta cần thời gian để thay đổi cảm xúc và suy nghĩ của cầu thủ nếu muốn đội bóng trở nên mạnh mẽ hơn".
"Sự khác biệt nằm ở khía cạnh tinh thần chứ không phải đẳng cấp. Đơn giản, đẳng cấp luôn tồn tại và không thay đổi trong một sớm một chiều. Tôi từng rất vui khi được làm việc ở Barca, Bayern và hiện tại cũng vậy".
Các CĐV Man City luôn ủng hộ hết mình cho đội bóng con cưng của họ
"Tất nhiên, giới truyền thông luôn sẵn sàng dùng lời lẽ cay nghiệt khi bạn thua. Vấn đề này thì ở đâu cũng thế cả. Nhưng nhìn chung các CĐV ở Anh tỏ ra thân thiện hơn".
"Đơn cử như sau khi bị Monaco loại khỏi Champions League, Man City đã phải chơi 3 trận đấu khó khăn với Liverpool, Arsenal và Chelsea. Chúng tôi không thắng bất kỳ trận nào trong số đó, vậy mà ở trận đấu tiếp theo với Hull các CĐV vẫn vỗ tay và cổ vũ rất nhiệt tình".
"Ở Italia hay Tây Ban Nha chuyện này không bao giờ xảy ra. Đây là lý do tại sao tôi rất hài lòng với các CĐV mà Man City đang có. Trước đây tôi chưa từng có trải nghiệm như thế này".
"Hy vọng ở trận đấu sắp tới giữa Man City và Arsenal, các CĐV sẽ tới London càng đông càng tốt để cổ vũ cho chúng tôi. Dù sao đi nữa thì các fan đã gây được ấn tượng rất tốt trong suốt cả mùa", HLV Guardiola kết luận.