Jesus đã có sự khởi đầu tuyệt vời trong mùa giải đầu tiên có mặt tại Anh với 7 bàn thắng sau 10 trận ra sân tại Ngoại hạng Anh (Jesus chuyển tới từ kỳ chuyển nhượng tháng 1/2017). Ở mùa giải này, chân sút người Brazil cũng đang có hiệu suất ghi bàn khá tốt với 9 pha lập công sau 16 trận ra sân trên các mặt trận.
Chứng kiến cách Jesus thi đấu và ghi bàn, HLV Guardiola đã ví cầu thủ 20 tuổi giống với học trò cũ tại Barcelona, tiền đạo Samuel Eto'o. "Gabriel Jesus làm tôi nhớ tới Eto'o qua cách cậu ấy tích cực phòng ngự từ xa. Còn trong vòng cấm, cậu ấy là cỗ máy săn bàn", HLV Pep Guardiola chia sẻ.
Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng không quên nhắc nhở cậu học trò cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, bởi anh có thể vươn tới tầm của huyền thoại bóng đá thế giới, tiền đạo Ronaldo "béo". "Jesus chưa thể sánh với Ronaldo. Đúng là cậu ấy có tiềm năng để trở thành cây làm bàn hàng đầu, nhưng cần tiến bộ hơn nữa", HLV Guardiola nói thêm.
Gabriel Jesus được ví giống như Eto'o
Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn, HLV Guardiola nhớ lại cuộc trò chuyện đầu tiên với Jesus qua điện thoại, trước khi ký hợp đồng với Man City. "Tôi nhớ cuộc gọi đầu tiên. Tôi tự hỏi chúng tôi có hiểu nhau không, vì cậu ấy nói tiếng Bồ Đào Nha và tôi nói tiếng Tây Ban Nha. Jesus là một chàng tranh tuyệt vời.
Chúng tôi muốn giúp cậu ấy trở thành cầu thủ tài năng hơn nữa. Mong là Gabriel sẽ ở lại Etihad thêm nhiều năm. Chúng tôi tự hào vì cậu ấy chọn Man City thay vì những đội hàng đầu châu Âu", chiến lược gia người Tây Ban Nha kết luận.