Bóng Đá Plus trên MXH

Giấc mộng vô địch Champions League của Man City: Không phải cứ muốn là được
Kinh Thi • 08:55 ngày 18/04/2018
Vô địch Champions League mùa tới, Pep Guardiola sẽ trở nên vĩ đại, và Man City cũng hãnh diện sánh vai cùng các đội bóng lớn. Nhưng làm sao để được như thế, thì đấy không phải việc mà Pep hay Man City có thể tự giải quyết.
    Man City cần tính chuyện vô địch Champions League để khẳng định sự hiện diện của một “triều đại”? Nhanh chóng thông qua. Họ đã phải “tính” từ lâu rồi ấy chứ.

    Vấn đề tiếp theo: Pep Guardiola có thể đưa Man City lên ngôi vô địch Champions League “trong thời buổi này” hay không? Tính thời sự đã được đẩy lên rồi nhé. Có nghĩa, không bàn về Pep của 7 năm trước, của Barcelona hoặc của Bayern nữa. Cụ thể là Man City của Pep “trong mùa bóng tới”. Vấn đề cũng nhanh chóng khép lại, chỉ sau một câu hỏi ngược: “Thế trong bóng đá, chuyện gì là không thể? Leicester vô địch Premier League, hay Hy Lạp vô địch EURO?”...

    Chúng ta đang xem một cuộc họp tưởng tượng giữa các ông chủ giàu có của Man City với HLV Pep Guardiola cùng các ban bệ chuyên môn, sau tiệc mừng công vô địch Premier League. Nội dung cuộc họp là những gì vừa nêu. Phần quan trọng nhất thì thật ra cũng chẳng khác gì vấn đề của mùa Hè năm ngoái. Pep đệ trình và giải thích kế hoạch mua sắm cầu thủ. Sẽ lại cần ngân quỹ lớn. Và ngân quỹ dù lớn vẫn được thông qua nhanh chóng. Cuộc họp kết thúc với kết luận không thể dứt khoát, rõ ràng hơn: Man City của Pep sẽ phải vô địch Champions League mùa tới. Đấy không phải là mục tiêu, mà là kế hoạch, là nhiệm vụ.

    Nếu kế hoạch không thể hoàn thành, như nó đã không hoàn thành trong mùa bóng này? Đấy lại không phải là nội dung đáng họp, là cái “nếu” không cần, không nên, cũng chẳng ai thích đề cập. “Đế chế Man City” vẫn chưa thể hình thành, một khi Man City vẫn chưa biết được cảm giác dự trận chung kết Champions League là như thế nào. “Dự” thôi, khoan nói đến chuyện vô địch. Nhưng, Pep luôn bình thản. “Đế chế Man City” là chuyện của những ông chủ Ả-rập, chứ đâu có bao nhiêu ý nghĩa đối với... ông!


    Ngược lại, trong khi Pep cố tìm cách thanh thản và lảng tránh đề tài vô địch Champions League, thì các ông chủ Ả-rập... cũng thế. Man City mà không vô địch Champions League, cũng đâu có gì là lạ. Có chăng, đấy sẽ là thất bại chuyên môn của Pep. Nó sẽ chỉ làm cho Pep... bớt vĩ đại, hơn là làm hỏng tư thế đội bóng giàu mạnh của Man City 

    Ở Man xanh, đội bóng và HLV trưởng đều kiêu hãnh như nhau, luôn khao khát danh hiệu như nhau. Vậy nên, vô địch Champions League là việc của ai, có lợi cho ai, thôi cũng không cần bàn nữa. Tất cả đều quyết tâm và đoàn kết vậy.

    (Xin nhắc lại, đây vẫn đang là kịch bản cho một cuộc họp tưởng tượng). Giới hâm mộ phấn khích khi “nhiệm vụ” vô địch Champions League của Man City và Pep Guardiola xuất hiện tràn ngập trên mặt báo, trước mùa bóng mới. Các ông chủ Real, Barcelona, Bayern, cả Liverpool hoặc AS Roma nữa, thì chỉ cười thầm khi đọc báo: “Quyết định việc đeo chuông có thành công hay không là do... con mèo, chứ đâu phải con chuột. Mà, mèo ở Champions League là chúng tới đây chứ”.

    Pep đứng đâu trong lịch sử Champions League?
    Pep Guardiola xưa nay chỉ mới vô địch Champions League với Barcelona. Có 4 HLV từng đăng quang ở 2 đội bóng khác nhau (Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld, Carlo Ancelotti, Jose Mourinho). Nếu tính cả Cúp C1 ngày xưa thì có thêm Ernst Happel. Guardiola vô địch 2 lần. Ancelotti đã lên ngôi 3 lần. Tính cả Cúp C1 thì Bob Paisley cũng có 3 chức vô địch.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội