Bóng Đá Plus trên MXH

Felix chưa phải là giải pháp cho những vấn đề của Chelsea
TÙNG LÂM • 13:57 ngày 11/01/2023
Nếu không có bất ngờ nào xuất hiện, Chelsea sẽ mượn được tiền đạo Joao Felix từ Atletico Madrid và bản hợp đồng này sẽ được công bố trong ít ngày tới. Tuy nhiên, khác với những vụ chuyển nhượng lớn trước đây, lần này cái tên Felix có vẻ không khiến các CĐV của Chelsea phấn khích lắm. Tại sao?

    Dù chỉ là mượn nhưng Chelsea cũng sẽ phải tốn kha khá tiền trong vụ này. Theo nhiều nguồn tin, riêng tiền phí mượn cầu thủ mà họ phải trả cho Atletico Madrid đã là 9 triệu bảng. Ngoài ra, Chelsea cũng đồng ý trả hết toàn bộ tiền lương của Felix. Mỗi tuần, cầu thủ người Bồ Đào Nha đang nhận 280.000 bảng, tương đương 1,12 triệu bảng mỗi tháng, và sáu tháng sẽ là 6,72 triệu. Tính thêm các khoản phí khác, tổng số tiền The Blues phải bỏ ra để có được Felix có thể lên tới 15 triệu bảng.

    Với việc không cài điều khoản mua đứt trong hợp đồng, Felix được xác định chỉ là một giải pháp tạm thời, kiểu chữa cháy. Tuy nhiên, câu hỏi ở đây là anh là giải pháp cho cái gì? Nếu quan sát Chelsea thời gian, chúng ta sẽ thấy là đội bóng này còn rất nhiều vấn đề.

    Nhưng liên quan tới hàng công, thì vấn đề lớn nhất của họ là thiếu một chân sút đúng nghĩa. Chelsea đã thất bại với canh bạc đắt tiền Romelu Lukaku. Lại đang thất bại với giải pháp chữa cháy Aubameyang. Và rồi họ lại phải quay về với lựa chọn mang tên Kai Havertz.

    Điều đáng nói là Felix về cơ bản, trong trường hợp mọi điều kiện được thỏa mãn, chỉ là một sự nâng cấp so với Havertz. Thực ra thì điều này cũng không có gì xấu. Havertz đã sa sút rất nhiều trong thời gian qua; anh không thể ghi bàn, không thể kiến tạo, mà cũng thất bại luôn trong nhiệm vụ kết nối lối chơi. Nếu Felix thể hiện được đúng khả năng ở Stamford Bridge, anh chắc chắn có thể mang tới cho các CĐV của Chelsea nhiều khoảnh khắc của niềm vui hơn so với cầu thủ người Đức.

    Dù mượn được tiền đạo Felix từ Atletico thì HLV Potter (phải) vẫn gặp muôn vàn khó khăn trong việc vực dậy Chelsea

    Nhưng thay Havertz bằng Felix thì cũng như thay một mảnh ghép trong một bức tranh. Dù mảnh ghép mới có “xịn” đến mấy thì tổng thể bức tranh cũng không có nhiều thay đổi. Ngoài ra, bản thân Felix cũng không phải là kiểu ngôi sao có thể một mình kéo cả đội bóng tiến lên. Anh phát huy tốt nhất khả năng của mình trong những đội bóng đã có một hệ thống ổn định, kiểm soát được thế trận và đẩy lùi được đối thủ xuống 1/3 sân. Anh không mạnh trong các tình huống chuyển trạng thái. Đó là lý do anh rời Atletico.

    Nhưng ở Chelsea lúc này, một hệ thống như thế là điều xa xỉ. Đội bóng của HLV Graham Potter vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp đặt thế trận, áp đặt quyền kiểm soát, và phát triển bóng một cách tuần tự. Nói tới đây, chúng ta đã thấy có vấn đề. Felix sẽ chỉ có thể tỏa sáng ở Stamford Bridge nếu Chelsea có một hệ thống ổn định đủ khả năng áp đặt cách chơi của mình. Ấy thế nhưng Chelsea lại đưa anh về trong nỗ lực tạo ra một hệ thống như thế. Ngay từ đầu đã rất rối!

    Và cuối cùng, về mặt lối chơi, Felix không phù hợp cho vai trò người chơi cao nhất trên hàng công. Tiền đạo người Bồ Đào Nha sở trường đá như một số 10, thích nhận bóng trong chân, trước khi thực hiện những pha phối hợp với các đồng đội. Anh chơi hay nhất khi phía trước là một tiền đạo mạnh mẽ và chịu khó di chuyển. Trùng hợp làm sao, đó dường như cũng là cái thiếu của Chelsea. Nghĩa là để “phục vụ” Felix, Chelsea sẽ quay trở lại với mục tiêu ban đầu: tìm kiếm một trung phong năng động?

    Chuyên gia đánh giá thấp đội ngũ của Felix
    Nhiều chuyên gia cho rằng chọn Chelsea là một lựa chọn sai lầm của Felix. Anh sẽ chơi tốt nhất trong một bóng đã xây dựng được một hệ thống rõ ràng, ví dụ như Arsenal hay M.U, cũng là những đội từng muốn có anh, chứ không phải trong một công trình dang dở như Chelsea. Có vẻ như một lần nữa, đội ngũ tư vấn của Felix lại sai. Trước đó, chọn một đội siêu phòng ngự như Atletico cũng không phải là bước đi được đánh giá cao của Felix.

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội