Bóng Đá Plus trên MXH

Fabregas hạ thấp Arsenal bằng Van Persie và Nasri
Thanh Sơn • 06:03 ngày 26/03/2020
Tiền vệ Cesc Fabregas của Monaco mới đây đã tiết lộ lý do tại sao anh lại chia tay Arsenal để chuyển sang khoác áo Barcelona vào năm 2011. Theo cầu thủ người Tây Ban Nha này thì anh làm vậy vì Arsenal lúc đó quá thiếu những ngôi sao đẳng cấp.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

    Fabregas từng được HLV Arsene Wenger đưa từ lò đào tạo trẻ La Masia của Barcelona về Arsenal năm vào ngày 11/9/2003. Chỉ một tháng sau khi có mặt ở London, anh đã trở thành cầu thủ trẻ nhất chơi cho đội 1 Pháo thủ (16 tuổi 177 ngày).

    Trong 9 năm khoác áo Arsenal, dù rất nỗ lực song Fabregas chỉ giành được duy nhất 1 danh hiệu là cúp FA. Để cải thiện bảng thành tích nghèo nàn, cuối cùng anh đã quyết định rời Arsenal và gia nhập Barcelona. 

    Sau khi chia tay Arsenal, Fabregas còn trở lại Anh thi đấu cho Chelsea từ năm 2014 đến năm 2019 rồi mới tới Ligue 1 đầu quân cho Monaco. Phát biểu trên Arseblog, trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, cầu thủ này chia sẻ: "Khi mang băng đội trưởng của Arsenal, tôi thực sự đã cảm thấy rất áp lực. Tôi phải dẫn dắt CLB giành danh hiệu nào đó. Tôi đã cống hiến hết sức. Nhiều lúc, tôi về nhà và khóc sau khi đội nhà bại trận".

    "Tôi đã dằn vặt và trải qua rất nhiều đêm không ngủ. Tôi đau đớn khi đội nhà nhận thất bại, nhưng lúc ngồi trên xe bus, tôi lại phải nghe một số cầu thủ cười đùa và bàn về kế hoạch đi chơi sau đó."

    Fabregas không gặt hái được nhiều thành công ở Arsenal

    "Điều này kéo dài trong vài năm. Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá đẹp, tôi thích điều đó nhưng cũng tự tạo áp lực cho mình phải dẫn dắt đội và làm mọi thứ. Đã có thời điểm tôi cảm thấy lạc lõng"

    "Đặc biệt, trong hai hay ba năm cuối, tôi cảm thấy chỉ có Robin van Persie và Samir Nasri ở cùng đẳng cấp với tôi, cả về thái độ lẫn trình độ chuyên môn. Tôi không hề kiêu ngạo khi nói ra điều này, đó là cảm giác của tôi lúc ấy".

    "Rất nhiều thứ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi phải thừa nhận rằng có lúc mình từng kiệt quệ về tinh thần và thể xác. Thâm tâm tôi biết bản thân đã nỗ lực hết sức. Tôi biết CLB có thể ký hợp đồng với vài cầu thủ nhưng họ lại không làm". 

    "Nhìn thấy thái độ hời hợt của một số cầu thủ Arsenal hay những chuyện tương tự như vậy khiến tôi có mong muốn khám phá nơi khác. Nếu không vì những chuyện như thế, tôi đã chẳng rời Arsenal", Fabregas kết luận.

    XEM THÊM

    Tầm vóc của Man City nhìn từ Mikel Arteta

    Arteta đã 'dỗ' thành công Oezil

    M.U và Arsenal cộng lại cũng chỉ bằng điểm với Liverpool

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội