Bóng Đá Plus trên MXH

Erik ten Hag yêu cầu Fulham xin lỗi vì chế nhạo Bruno Fernandes trên TikTok
Lý Nam • 06:41 ngày 01/03/2024
HLV Erik ten Hag đã yêu cầu Fulham xin lỗi vì đã chế nhạo đội trưởng Bruno Fernandes của MU trên mạng xã hội về việc anh giả vờ chấn thương khi hai CLB chạm trán tại Old Trafford vào cuối tuần trước.

    Ten Hag cho biết việc Fulham đăng một video lên tài khoản TikTok chính thức của họ ghi lại cảnh Fernandes nằm gục xuống sân đau đớn do pha va chạm với Sasa Lukic và sau đó bật dậy nhanh chóng, kèm theo chú thích mỉa mai "rất vui vì anh ấy ổn" là hoàn toàn sai trái. Một nguồn tin từ United cho biết đoạn clip đang có 64.000 lượt thích vào tối thứ Năm.

    Ten Hag nói: "Việc một CLB đưa ra tuyên bố như vậy là hoàn toàn không chấp nhận được, điều đó hoàn toàn sai trái và họ nên xin lỗi vì điều này".

    Ten Hag cảm thấy sự chỉ trích của Fulham là bất công với Fernandes, khi ngôi sao người Bồ Đào Nha thay vào đó nên được khen ngợi vì đã cố gắng vượt qua cơn đau đớn để đứng dậy tiếp tục thi đấu.

    Chiến lược gia người Hà Lan cũng tin rằng việc Fernandes bị chế nhạo thói ăn vạ đã khiến anh trở thành mục tiêu triệt hạ của các cầu thủ Nottingham Forest vào tối thứ Tư trong trận đấu tại FA Cup của United tại City Ground, và ông đã kêu gọi các trọng tài bảo vệ ngôi sao của mình nhiều hơn.

    Nhà cầm quân 54 tuổi nói thêm: "Tôi nghĩ đó chắc chắn là một pha phạm lỗi (của Fulham) hôm thứ Bảy và thực sự giới truyền thông, mạng xã hội đã đánh giá sai khi đổ lỗi cho cậu ấy. Cậu ấy là một thủ lĩnh điển hình. Một cầu thủ bóng đá đầy đam mê và sáng tạo".

    "Các đối thủ đang nhắm vào cậu ấy và điều đó không đúng, đặc biệt là sau ngày thứ Bảy khi cậu ấy va chạm và họ chứng kiến điều đó, đó là lúc trọng tài nên bảo vệ cậu ấy. Rõ ràng là Forest đã nhắm vào cậu ấy. Cậu ấy bị phạm lỗi ngay cả khi không có bóng".

    Ngay sau trận đấu, Ten Hag nói: "Cậu ấy bị phạm lỗi rất nhiều. Bạn có thể thấy mỗi khi cậu ấy nhận bóng, họ bám chặt lấy cậu ấy. Đó là một chấn thương nghiêm trọng. Mạng xã hội chỉ trích cậu ấy. Thật thảm hại. Cậu ấy dính một chấn thương nghiêm trọng, nhưng vẫn nén đau tiếp tục thi đấu đến hết trận và cả trận đấu tiếp theo để rồi phải chịu sự nhạo báng như vậy".

    "Cậu ấy có ngưỡng chịu đau rất cao. Năm ngoái cậu ấy đã làm điều tương tự trước Tottenham. Điều đó thể hiện khả năng lãnh đạo bẩm sinh của cậu ấy", Ten Hag kết luận.

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay