Đua vô địch ư? Tottenham vẫn còn 'gà' lắm

Đỗ Trung Đỗ Trung
23:10 ngày 11-11-2023
Sẽ chẳng có cuộc đua vô địch nào với Tottenham. Mọi thứ chưa hoàn toàn tuột khỏi tầm với của Spurs, song gần như chẳng có bất kỳ niềm tin nào với đội bóng này sau thất bại xứng đáng trước Wolves.

Trong vòng chưa đầy 1 tuần, Tottenham đã thua liền 2 trận tại Premier League. Trước đó, đoàn quân của HLV Ange Postecoglou gây ấn tượng mạnh với chuỗi trận bất bại, giúp họ so kè từng điểm với những Man City, Liverpool hay Arsenal trên bảng xếp hạng.

Chứng kiến Tottenham thăng hoa như vậy, không ít CĐV cho rằng lần này Spurs sẽ khác. Họ có thể cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, đa số vẫn hoài nghi về năng lực thực sự của Tottenham. Những màn trình diễn bùng nổ như vậy trong quá khứ của đội bóng này chẳng thiếu, quan trọng là liệu họ có thể duy trì được bao lâu.

Và quả thực phần đông đã đoán trúng phóc. Tottenham rốt cuộc vẫn là Tottenham, không thể khác. Nếu như thất bại 1-4 trước Chelsea được xem có phần bất công với Spurs sau các quyết định gây tranh cãi từ trọng tài, thì trận thua ngược 1-2 dưới tay Wolves trên sân Molineux chẳng có gì để bào chữa.

Son mất hút trước Wolves

Tottenham đã chơi quá tệ, tệ đến mức không ai còn nhận ra tập thể của Postecoglou. Dù nắm lợi thế ngay phút thứ 3 với pha lập công của Brennan Johnson, Spurs đã thi đấu như gà mắc tóc. Họ không thể lên nổi bóng trước lối đá pressing quyết liệt từ chủ nhà. Thừa nhận rằng việc thiếu vắng James Maddison là một tổn thất quá lớn với Tottenham, song điều đó càng cho thấy Spurs không thể đua vô địch khi dựa dẫm vào một hoặc hai cá nhân nào đó.

Wolves thực tế chơi không hề màu mè. Họ đá rất chân phương song hiệu quả. "Bầy sói" dễ dàng đục thủng các phòng tuyến của Spurs, từ đó đe dọa cầu môn thủ thành Guglielmo Vicario. Và rồi một phiên bản Tottenham quen thuộc lại hiện hữu ở phút bù giờ. Trước sức ép dồn dập từ Wolves, hàng thủ của Tottenham đã không thể đứng vững. Hai bàn thua chóng vánh trong vỏn vẹn 6 phút đã đánh gục hoàn toàn Tottenham, và đội khách xứng đáng thua.

Wolves xứng đáng có 3 điểm trước Tottenham

Giờ đây, Tottenham có lẽ hiểu vị thế của mình đang ở đâu. Nhiều CĐV hào phóng nhận định Spurs sẽ có thể ganh đua được với Man City hay Arsenal đến tầm khoảng tháng 12 hoặc tháng 1/2024, nhưng Spurs đã buông tay sớm hơn dự kiến. "Tuần trăng mật" với HLV Postecoglou có lẽ cũng sẽ chấm dứt từ đây, và chiến lược gia người Australia cần phải vực dậy tinh thần cho các học trò càng sớm càng tốt.

Lối đá quá tù túng của Tottenham cần bị loại bỏ. Vắng Maddison, Spurs sẽ phải đá kiểu khác chứ không thể như những gì đã diễn ra trước Wolves. Rốt cuộc, Tottenham vẫn chỉ thuộc dạng đua vô địch cho vui, đóng vai trò gia vị giúp giải đấu thêm phần hấp dẫn. Mùa giải vẫn còn dài đấy, nhưng Tottenham có lẽ nên quay về với mục tiêu thiết thực hơn là cạnh tranh một suất trong Top 4. 

Những tưởng sẽ có bất ngờ lớn ở Premier League mùa này, song hóa ra tất cả chỉ là ảo mộng. Tottenham đang về quay về với "cái máng lợn sứt mẻ".

Vì Pochettino và Palmer, Man City có thể sẩy chân trước Chelsea

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x