Bóng Đá Plus trên MXH

Đua vô địch Premier League: Thành bại tại lịch thi đấu
Dũng Phan • 17:33 ngày 10/11/2020
“Thật không thể tin nổi cái lịch thi đấu này. Những mùa giải trước chỉ có tháng 12 mới dày đặc như vậy, nhưng bây giờ tháng 10, tháng 11, tháng 12 đều như nhau. Đấy không phải là ca chấn thương đầu tiên, rồi sẽ có thứ 2, thứ 3 và chắc chắn ông Southgate sẽ còn mất nhiều cầu thủ nữa”. Ai mà gay gắt thế? Mourinho chăng. Không, đấy là Juergen Klopp.

Klopp không như Mourinho, người thích đổ lỗi trọng tài, lịch thi đấu hay các điều kiện ngoại cảnh khác. Klopp thuần túy khá vui vẻ, thoải mái. Việc phải tức giận đến vậy lúc nhìn học trò cưng Trent Alexander-Arnold rời sân trước Man City thì ta cần hiểu đây là “giọt nước làm tràn ly”. Những ức chế đã dồn nén đủ lâu để lần này Klopp phải buột ra bức xúc. Ông đã mất Van Dijk, mất luôn Fabinho, và giờ thêm Alexander-Arnold. Ngày nào ông mất nốt Salah, Mane, Firmino vì lịch thi đấu quái dị này?

Man City, Man United hay Tottenham cũng chẳng sướng sung gì hơn Liverpool. Pep Guardiola nói: “Chúng tôi không có đủ khả năng, không đủ thời gian để tái tạo năng lượng cho các cầu thủ cho trận tiếp theo”, Ole Gunnar Solskjaer thì tức giận nói: “Tại sao M.U đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ tối thứ Tư, về Manchester sáng thứ Năm, rồi thi đấu tiếp vào trưa thứ Bảy? Người ta xếp lịch để chúng tôi phải thua”, và Jose Mourinho đương nhiên là mạnh mồm nhất rồi: “22 ngày mà chơi 9 trận thì không phải là con người. Nghĩ đến lịch thi đấu làm tôi suy nhược cơ thể”. 

Những người làm bóng đá có nghe các HLV danh tiếng kêu trời kêu đất không? 1 người 1 tính cách thì không nói, đây tới 3, 4 HLV đủ mọi sắc thái mọi tính cách mà giờ hội tụ về một điểm chung là phàn nàn lịch thi đấu, thì hẳn lịch thi đấu này hỏng rồi. Vấn đề oái ăm lại ở chỗ, những người tổ chức cũng hoàn toàn bất lực. Lịch thi đấu được vạch ra vốn không hề đơn giản, đó là kết quả của những bộ óc đã đặt sự logic và tính khoa học về nghệ thuật sắp xếp lên đến mức cao nhất.

Đầu tiên là từ những cách bố trí làm sao để phù hợp với Champions League, FA Cup. Kế đó là những dự đoán có tính tương lai để đặt các cặp đấu “Super Sunday” rơi vào thời điểm nào để hút khách nhất. Lịch thi đấu lại còn phải giải bài toán khó về việc bắt đầu trễ 3 tuần do vướng Covid-19, lại còn phải kết thúc sớm vì EURO. Sự dày đặc mà các CLB Anh phải chịu là do bị “khóa đầu và khóa đuôi.” Cuối cùng, nhà tổ chức cũng đâu có thể làm khác được vì vướng tài trợ, bản quyền truyền hình, các đối tác thương mại khác.

Tóm lại, lịch thi đấu mùa giải 2020/21 đáng trách nhưng cần thông cảm, và phải làm quen với nó. Để tranh ngôi vô địch cùng cái lịch thi đấu không có tình người này thì cần nhớ “khó người thì khó ta”. Cho nên để vô địch các HLV cần nằm lòng câu nói: “sống chung với lũ”. Ai thích nghi tốt nhất, kẻ đó sẽ mỉm cười vào tháng 5 năm sau. 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội