Bóng Đá Plus trên MXH

Dư âm Tottenham 0-1 Man City: Trông mặt mà bắt hình dong
Hoàng Việt • 10:45 ngày 30/10/2018
Trong trận đại chiến trên sân Wembley, Tottenham đã gục ngã trước Man City. Đó là kết quả đến từ một Man City chơi thực dụng, đồng thời đến từ một Tottenham tồi tệ như mặt sân Wembley.
    Sự đáng sợ của Man City
    Ở mùa 2008/09, Pep Guardiola đã khởi đầu sự nghiệp huấn luyện bằng mùa giải siêu phàm cùng Barcelona. Đội bóng của ông chơi tấn công, kiểm soát bóng toàn diện và áp đảo đến mức độ mà họ dường như đã làm một cuộc cách mạng bóng đá. Barca đã giành cú ăn ba mùa 2008/09, điều mà họ chưa từng làm được trong lịch sử.

    Nhưng ở mùa giải sau đó, Pep đã từ bỏ nguyên tắc tấn công bằng mọi giá. Chiến lược gia người Tây Ban Nha biết rằng để duy trì phong độ đáng kinh ngạc mùa trước, để tiếp tục thống trị và giữ lại các danh hiệu, Barca cần phải vững chắc hơn. Vì thế, ông áp dụng sơ đồ gần giống như 4-2-3-1, một hệ thống thực dụng hơn.

    Mùa giải này tại Man City, Pep đang có sự lựa chọn tương tự. Sau mùa 2017/18 vô địch Ngoại hạng Anh với vô số kỷ lục như nhiều điểm nhất hay ghi bàn nhiều nhất, một lần nữa Guardiola trở lại với chủ nghĩa thực dụng. Người hâm mộ đã thấy điều đó ở Anfield khi Pep hài lòng với trận hòa 0-0 với Liverpool.

    Man City đáng sợ hơn khi thực dụng hơn
    Man City đáng sợ hơn khi thực dụng hơn

    Đêm qua tại sân Wembley, Guardiola cho Man City lui về phòng ngự khi có bàn thắng dẫn trước từ sớm. Trước Tottenham, Man City đã chơi thực dụng bằng cách phòng ngự phản công nhanh, hay sẵn sàng hy sinh cầu thủ tấn công như David Silva và thay bằng Vincent Kompany.
     
    Cách tiếp cận thực dụng này đã giúp Man City đang đứng đầu bảng Ngoại hạng Anh 2018/19 với thống kê phòng ngự đáng kinh ngạc: chỉ lọt lưới 3 bàn sau 10 trận. Trước 3 đối thủ lớn nhất mà Man City đã đối mặt cho đến thời điểm này là Arsenal, Tottenham và Liverpool, đội bóng của HLV Guardiola đã giữ sạch lưới. Một Man City thâm trầm hơn đang tỏ vẻ đáng sợ hơn so với Man City bùng nổ mùa trước.

    Trông mặt mà bắt hình dong
    “Mặt” ở đây là mặt sân. Nếu bật tivi lên đúng lúc trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu giữa Tottenham vs Man City, nhiều người sẽ tưởng như nhầm sang kênh đang chiếu trận bóng bầu dục. Bởi lẽ, sân Wembley vẫn còn nguyên logo NFL (giải bóng bầu dục Mỹ) và những vạch kẻ ngang chi chít sân.

    Mặt sân tồi tệ của Wembley đã phản ánh tình trạng tài chính khó khăn của Tottenham – điều ngăn cản Gà trống có thể cạnh tranh chức vô địch với các đội bóng lớn khác. Nhìn vào Man City, sau mùa giải 2017/18 thành công, họ vẫn chi ra 60 triệu bảng cho Riyad Mahrez. Đáng chú ý, Mahrez chính là cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp Man City đánh bại Tottenham đêm qua.

    Pochettino có cảm thấy buồn khi chứng kiến các HLV đối thủ được mua sắm rầm rộ?
    Pochettino có cảm thấy buồn khi chứng kiến các HLV đối thủ được mua sắm rầm rộ?

    Còn về phía Tottenham, họ không chi một đồng nào trong kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua. Thắt chặt chi tiêu giúp Tottenham có được cân bằng tài chính trong bối cảnh xây sân White Hart Lane mới. Nhưng sự cân bằng đó là không giúp Mauricio Pochettino có trong tay đủ lực lượng để cạnh tranh danh hiệu Ngoại hạng Anh.

    Sẽ là thảm họa hơn với Tottenham nếu Pochettino cảm thấy thất vọng. Xây sân mới sẽ khiến Tottenham phải dành ngân sách để trả nợ trong thời gian dài và Pochettino sẽ không được mạnh tay mua sắm. Trong khi đó, M.U và Real Madrid sẵn sàng trải thảm đỏ mời HLV người Argentina về và dành cho ông số tiền lớn để mua cầu thủ. Nếu Pochettino muốn ra đi, sự sụp đổ sẽ kéo đến với Tottenham.

    Kể từ mùa hè 2016, khi Pep đến Man City, nửa xanh thành Manchester đã chi ra tổng cộng 550 triệu bảng để mua cầu thủ. Con số đó của Tottenham là 180 triệu bảng, chỉ bằng 1/3 so với Man City.

    Với chiến thắng trước Tottenham, Man City đã giúp Ngoại hạng Anh chứng kiến một kỷ lục mới. Lần đầu tiên trong lịch sử, Ngoại hạng Anh có 3 đội còn bất bại sau 10 vòng đấu.

    VIDEO: Tottenham 0-1 Man City
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội