Bóng Đá Plus trên MXH

Dư âm thất bại của M.U trước Basel: Như thế mới là... may mắn
Kinh Thi • 12:04 ngày 24/11/2017
Man United từng tấn công suốt trận, sút cầu môn nhiều đến nỗi ngay cả giới thống kê cũng không thống nhất được rằng rút cuộc thì họ bắn phá cầu môn của đối thủ yếu Burnley 35 hay 36 lần. Chỉ biết chắc chắn một điều: khi chỉ hòa với Burnley ở Premier League thì M.U coi như mất toi 2 điểm hết sức quan trọng - giá quá đắt!
    Đấy là chuyện cũ, nhưng tính thời sự của những trận đấu như vậy thì không bao giờ mất đi trong môn bóng đá kỳ lạ. Một cây làm bàn cự phách từng nói, đại khái: có những ngày “quỷ tha ma bắt”, bạn không thể làm bất cứ điều gì. 

    Bạn thậm chí còn sút ra ngoài trong hoàn cảnh sút bóng vào lưới lại dễ hơn. Đừng bàn về phong độ hay đẳng cấp. Cũng đừng lý giải tại sao. Trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, sẽ có những lúc như thế và tốt hơn hết, bạn chỉ còn biết chấp nhận mà thôi.

    Một lần nữa, M.U lại có trận đấu như thế, trên sân của Basel rạng sáng qua, ở trận địa Champions League. Khác biệt so với trận gặp Burnley ở Premier League dạo nào là bây giờ, M.U thậm chí còn thua, chứ không được hòa. Nhưng lại có khác biệt đáng kể hơn: dù thua đi nữa, M.U cũng chẳng có gì để mất.

    Đội bóng của Jose Mourinho đành phải chờ đến loạt trận cuối cùng mới có thể lấy vé đi tiếp. Nhưng, ai dám bảo họ sẽ bị loại? Thậm chí M.U vẫn sẽ đi tiếp với ngôi đầu bảng - dù đấy tất nhiên là chuyện chưa được chính thức hóa trong thời điểm này.


    “Phóng đại” là một đặc điểm thường thấy mỗi khi HLV Jose Mourinho phát biểu. Dù sao đi nữa, ông cũng có lý khi bảo M.U đã có thể thắng 5 bàn chỉ trong hiệp 1. Vâng, không phải 5 thì cũng là 3 hoặc 2. Tóm lại, đáng lẽ M.U đã phải ghi bàn ngay từ hiệp 1. Có tình huống kém may mắn.

    Có tình huống hàng thủ đối phương phản xạ xuất sắc, cũng có tình huống cầu thủ M.U dứt điểm không thật sắc bén. Nói chung, kiểu gì cũng có. Nghĩa là... chẳng có nguyên nhân chủ đạo nào dẫn đến tình trạng M.U bắn phá cầu môn hơn chục lần chỉ trong một hiệp, mà vẫn không thể ghi bàn. Họ... phải chấp nhận thôi.

    Về mặt xác suất, những trận kỳ lạ như thế không xuất hiện hàng tuần. Vậy thì, quá may mắn cho M.U khi họ gặp phải “vận xui” trong một hoàn cảnh mà, nói thẳng ra thì hên hay xui cũng... chẳng có khác biệt gì đáng kể. Gặp lúc khác, vấn đề may rủi có thể đổi chiều, và M.U sẽ gặp may trong một trận đấu quan trọng hơn?

    Nếu Mourinho xem đây là trận thử nghiệm (trên thực tế, ông đã thay 7/11 vị trí so với đội hình chính M.U trong vòng đấu gần nhất ở Premier League. Ở Cúp Liên đoàn, Mourinho cũng chỉ thay đổi đến thế)? Đấy rất có thể đã là một cuộc thử nghiệm thành công. Thử nghiệm thì không phải quá quan tâm kết quả.

    Phút cuối nghiệt ngã, M.U thua đau Basel

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Yêu cầu quan trọng nhất khi người ta thử nghiệm các phương thức tấn công chỉ là xem các phương thức ấy có tạo ra cơ hội ghi bàn hay không. Mà ở đây, kết quả là “đầy ắp”. Nếu Mourinho phàn nàn về việc các cầu thủ M.U sút mãi mà không ghi bàn, thì cũng tốt. Còn nhiều thời gian để ông và các cầu thủ mổ xẻ kinh nghiệm, tìm câu trả lời.

    Ngược lại, nếu như thầy trò Mourinho xem trọng việc sớm lấy vé đi tiếp, thì rút cuộc đấy vẫn là sự may mắn. Họ đã thất bại khi không đạt được ý đồ chính thức hóa chiếc vé dự vòng knock-out, nhưng họ vẫn còn nguyên cơ hội để khắc phục thất bại ấy. Còn gì may mắn hơn, khi bạn thất bại nhưng không phải trả giá?

    Mourinho xưa nay luôn là điển hình của mẫu HLV thực dụng. Đừng nói riêng trận vừa qua. Kể cả khi M.U tỏ ra chuệch choạc trong trận gặp CSKA sắp tới, cũng chớ quan tâm cho lắm. Bởi ngay sau trận ấy sẽ là “derby Manchester”. M.U chỉ cần có vé đi tiếp!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội