Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Tây Ban Nha: Phú quý giật lùi
Trần Minh • 09:18 ngày 27/03/2016
Mỗi đội bóng đều có một thời kỳ cực thịnh và sau đó sa sút như đồ thị hình sin. ĐT Tây Ban Nha đang trong quá trình đi xuống ấy sau khoảng thời gian dài cô đơn trên đỉnh cao.
    Cách Tây Ban Nha vượt qua vòng loại EURO 2016 và loay hoay trong những trận giao hữu gần đây cho thấy HLV Vicente del Bosque vẫn chưa tìm ra được công thức để giúp đội bóng này trở lại đỉnh cao. Trong lúc các đội tuyển như Pháp, Bỉ mạnh lên từng ngày thì Tây Ban Nha có dấu hiệu thụt lùi. Từ chỗ thắng rất đậm Italia ở chung kết EURO 2012 (4-0) đến việc bị Azzurri cầm hòa (1-1) trong trận giao hữu mới đây đã chứng minh rõ sự sa sút của Bò tót.

    Vấn đề của Tây Ban Nha trải dài ở các tuyến. Iker Casillas, biểu tượng của ĐT Tây Ban Nha trong giai đoạn thống trị từ 2008-2012, đang sa sút. Anh đã chuyển sang Porto thi đấu, cách xa những sự soi mói của báo giới quê nhà, nhưng sai lầm cũng theo chân anh sang Bồ Đào Nha. Bạn hãy lên mạng gõ từ khóa Casillas và Porto vào ô tìm kiếm, sẽ thấy một loạt những sai lầm của anh. 


    Vấn đề là Del Bosque chưa dũng cảm để gạt bỏ hẳn Casillas mà chọn David de Gea, dù cả thế giới đã thấy De Gea xứng đáng hơn. Cho đến nay, thủ thành của Man United vẫn hết sức tôn trọng đàn anh. Anh chưa hề có một phát ngôn nào để gây rối loạn nội bộ. Ngày trước, quyết định gạt bỏ công thần Raul Gonzalez của Luis Aragones tạo ra tranh luận suốt một thời gian dài. Nhưng rồi sau đó lịch sử chứng minh đấy là quyết định làm thay đổi hoàn toàn cục diện bóng đá Tây Ban Nha. Bây giờ, Del Bosque đứng trước một tình cảnh tương tự với Casillas.

    Hàng phòng ngự của Tây Ban Nha cũng đang suy yếu. Gerard Pique vẫn là chốt chặn đáng tin cậy, dù anh liên tục có những phát ngôn khiến “phe Real” tức tối. Tuy nhiên, người đá cặp với Pique là Sergio Ramos đang gặp vấn đề lớn về cả phong độ lẫn thể lực. Nhưng Del Bosque vẫn ngại ngần thay đổi, dù ở vị trí ấy ông vẫn có những lựa chọn đáng tin cậy.

    Hàng tiền vệ, nơi tinh hoa nhất của bóng đá Tây Ban Nha, cũng đang gặp vấn đề. Xavi đã không còn ở đó. David Silva, người được chờ đợi sẽ thay thế Xavi dẫn dắt thế công, đã chơi như một kẻ mất hồn suốt từ đầu năm đến giờ tại Man City. Cesc Fabregas chỉ vừa gượng dậy, nhưng anh cũng chỉ là chiếc bóng mờ so với chính mình. Del Bosque có dám trao niềm tin cho Isco, Thiago hay Juan Mata?


    Hai tháng trước VCK EURO 2016, tờ El Pais đúc kết hành trình vòng loại của Tây Ban Nha như sau: “Rất nhiều thử nghiệm, nhưng chả có phương án nào ổn cả”. Tiền đạo mới nhất vừa khoác áo ĐT Tây Ban Nha dưới thời Del Bosque là Aritz Aduriz, một chân sút đã 35 tuổi. Nhưng anh lại là chân sút có hiệu suất ghi bàn đáng tin cậy nhất lúc này. Chả lẽ Tây Ban Nha đá vòng loại với nửa tá tiền đạo khác nhau, để rồi lại dự VCK với một tiền đạo hoàn toàn khác?

    Trong thời gian Tây Ban Nha thống trị, người ta tranh luận xem David Villa và Fernando Torres ai xứng đáng là người đá cao nhất. Bây giờ, Tây Ban Nha không tìm đâu ra một tiền đạo ngang với đẳng cấp của hai cái tên ấy. Torres giờ đã là... lão tướng đúng nghĩa, chơi trận hay trận dở. 

    Những Paco Alcacer, Pedro, Alvaro Morata, Nolito... ai cũng có điểm mạnh, nhưng lại có nhiều hơn những điểm yếu. Del Bosque từng cố thuyết phục Diego Costa nhập tịch, nhưng từ sau khi là “người Tây Ban Nha”, Costa chưa bao giờ đá hay được 50% như khi anh thi đấu ở CLB.

    Hai tháng trước VCK EURO 2016, Tây Ban Nha vẫn mày mò với những thử nghiệm của HLV Del Bosque. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội