Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Anh: Những nhà vô địch trẻ tuổi, họ đâu rồi?
VỊNH SAN • 07:09 ngày 24/03/2018
Đã gần 1 năm trôi qua kể từ mùa Hè rực rỡ của lứa trẻ nước Anh, với U17 và U20 vô địch World Cup, U19 vô địch châu Âu. Thế nhưng có rất ít thay đổi được tạo ra. Cánh cửa vào đội tuyển quốc gia vẫn không mở ra cho những nhà vô địch trẻ tuổi.
    Tháng 6/2017, U20 Anh đã nổ phát súng đầu tiên với chức vô địch World Cup tại Hàn Quốc. 1 tháng sau đó, lứa U19 lại khiến xứ sở sương mù sửng sốt khi vô địch châu Âu. Tới tháng 10, những chàng trai U17 khép lại một năm rực rỡ bằng cách đánh bại Tây Ban Nha để trở thành nhà quán quân thế giới. Với các cầu thủ trẻ, dường như cả vũ trụ đang xoay quanh họ. Còn với nước Anh, tâm trạng chung là một sự lạc quan về tương lai.

    Nhưng rồi sau đó, ánh hào quang vụt tắt, nhường chỗ sự thật là những nhà vô địch trẻ tuổi vẫn gặp khó khăn trong việc chen chân vào đội hình chính ở CLB. Phil Foden (Man City), ngôi sao sáng nhất của U17 Anh và được Pep Guardiola mô tả là tài năng xuất sắc sau Lionel Messi, chỉ ra sân vỏn vẹn 17 phút tại Premier League. Thế nhưng Foden vẫn còn may mắn chán, bởi 16/19 đồng đội còn lại của anh thậm chí không có nổi một phút nào chơi cho đội chính. 


    Trong số 3 đội trẻ vô địch, chỉ có 12 cầu thủ được ra sân ở giải VĐQG, 21 chơi tại các hạng dưới và 26 người tiếp tục tập luyện cùng đội trẻ. Rõ ràng Premier League cạnh tranh càng cao, cơ hội được chơi của dàn sao Tam sư càng ít. Các đội bóng lớn thường có xu hướng lảng tránh cầu thủ thiếu kinh nghiệm. Và những người được thi đấu thường xuyên chủ yếu đang chơi tại các giải đấu thấp. Ví dụ như cái tên làm nên thành công của U19, Ryan Sessegnon hiện chiến đấu tại hạng Nhất cùng Fulham; trong khi người ghi bàn quyết định ở trận chung kết, Lukas Nmecha vẫn thuộc biên chế U19 Man City và mỏi mòn chờ đợi ngày lên đội 1.  

    Để rút ngắn con đường tới bóng đá đỉnh cao, một số cầu thủ quyết định di chuyển xuống giải hạng Nhất hoặc hạng Nhì theo con đường cho mượn. Jay DaSilva (Chelsea) hay Aaron Ramsdale (Bournemouth) là những người như vậy. Cả hai trở thành nhân tố chính tại Charlton và Chesterfield. Số khác hiếm hơn lại dũng cảm rời khỏi xứ sương mù. Jadon Sancho sau khi tới Dortmund đã có 303 phút ra sân ở Bundesliga. Nó có thể nhiều hơn nữa nếu anh không dính chấn thương. Hoặc Mason Mount (Chelsea) đã thi đấu 22 trận trong màu áo Vitesse.   

    Thật ra cũng có số ít may mắn, như Jonjoe Kenny, Dominic Calvert-Lewin (Everton), Lewis Cook (Bournemouth), Dominic Solanke (Liverpool) và Ainsley Maitland-Niles (Arsenal) đang dần gây dựng niềm tin với HLV trưởng. Tuy vậy, hành trình đi tìm sự thừa nhận của họ còn rất gian nan. Và giấc mơ khoác áo Tam sư còn xa vời nữa. Ngay cả Cook và Solanke, hai người đã và đang được triệu tập cũng không chắc sẽ có được chỗ đứng trong đội hình của Gareth Southgate. Lẽ dĩ nhiên, World Cup 2018 sắp tới không dành cho họ, hay bất kỳ ai khác thuộc 3 đội trẻ khiến nước Anh nở mày nở mặt. 1 năm trước người ta tưởng tương lai thuộc về họ, song tương lai ấy còn ở rất xa.

    Chỉ 4 người cán mốc “nghìn phút”
    Chỉ 12 cầu thủ trong 3 đội trẻ của Anh giành các chức vô địch khác nhau được ra sân ở cấp độ giải VĐQG mùa này. Và cũng chỉ 4 người trong số đó được ra sân nhiều hơn 1.000 phút kể từ đầu mùa. Số còn lại thậm chí mỗi người còn chưa chinh phục nổi mốc 500 phút.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội