Pep Guardiola mô tả đó là "bài học hay nhất mà bạn có thể học được". Giáo viên ngôn ngữ của Abdukodir Khusanov có thể sẽ không đồng ý. HLV của Man City đã nói như vậy sau khi Khusanov trải qua một màn ra mắt khó khăn trước Chelsea gần đây, khi cầu thủ 20 tuổi mắc lỗi dẫn tới bàn thua và nhận thẻ vàng trong vòng 5 phút đầu tiên.
Khi được hỏi liệu ông có cân nhắc thay thế Khusanov vào thời điểm đó hay không, Guardiola trả lời: “Chà, tôi phải học tiếng Nga hoặc tiếng Uzbek để giao tiếp với cậu ấy. Cậu ấy không nói tiếng Anh".
Cùng ngày hôm đó, ở đầu kia nước Anh, một cầu thủ khác đến Premier League mà cũng không nói được một từ tiếng Anh nào đang tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của mình. Dango Ouattara, người gia nhập Bournemouth từ Lorient của Pháp hai năm trước, đã lập một cú hat-trick vào lưới Nottingham Forest.
Sinh ra ở Burkina Faso, Ouattara chuyển đến Bournemouth cùng thời điểm với tiền vệ người Bờ Biển Ngà, Hamed Traore. Và rõ ràng, ngay từ đầu cả hai cầu thủ