Costa hiện vẫn còn 2 năm rưỡi hợp đồng với Chelsea. Với việc chân sút 28 tuổi đang có phong độ cực cao khi đã ghi 14 bàn ở giải Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa, BLĐ Chelsea đang có kế hoạch tăng lương cho anh lên thành 250.000 bảng tuần trong vài tháng tới.
Mặc dù đây là con số rất hấp dẫn, nhưng nó vẫn chưa là gì nếu so sánh với mức lương 30 triệu bảng/mùa mà CLB Tianjin Quanjian của Trung Quốc đề nghị trả cho Costa. Đáng chú ý, mới đây đại diện của Costa là "siêu cò" Jorge Mendes đã có cuộc gặp gỡ với chủ tịch Shu Yuhiu của Tianjin Quanjian, không rõ có phải để bàn về khả năng chuyển nhượng tiền đạo người Tây Ban Nha hay không.
Trong bối cảnh nhiều CĐV Chelsea đang lo lắng về khả năng đội bóng con cưng của họ để mất mắt xích quan trọng Costa, HLV Antonio Conte lại không sử dụng cầu thủ ngổ ngáo này ở trận The Blues đè bẹp Leicester City 3 bàn không gỡ vào tối qua.
Đang có tin đồn Costa không được đá vì có bất đồng với HLV Conte. Tuy nhiên, chính thuyền trưởng Chelsea mới đây đã tuyên bố đây hoàn toàn không phải là sự thật. Theo HLV Conte, ông không dùng Costa đơn giản là vì số 19 của Chelsea bị chấn thương.