Bóng Đá Plus trên MXH

Điểm nhấn MU 0-1 Wolves: Ngày trở lại đáng nhớ của Phil Jones
Quang Minh • 05:06 ngày 04/01/2022
Trận đấu muộn nhất vòng 21 Ngoại hạng Anh giữa MU vs Wolves đã chứng kiến ngày trở lại đáng nhớ của trung vệ Phil Jones trong đội hình chính của Quỷ đỏ thành Manchester sau gần 2 năm, khi anh đã thi đấu vô cùng xuất sắc. Điều đáng tiếc là Man United đã nhận trái đắng ngay trên sân nhà, trong trận đấu mà họ thi đấu rất bạc nhược.
    #1
    Phil Jones tái xuất sau hơn 2 năm

    Phil Jones là cầu thủ hiếm hoi cùng với David de Gea thuộc diện cựu binh tại sân Old Trafford, là những nhân chứng sống về một quá khứ hào hùng của Quỷ đỏ thành Manchester dưới triều đại của Sir Alex Ferguson. Nhưng khác với De Gea, Jones không thường xuyên được đá chính tại Man United do liên tục dính chấn thương và rất may mắn mới không bị tống cổ khỏi đội bóng.

    Trong màn tiếp đón Wolves ở trận đấu muộn vòng 21 giải Ngoại hạng Anh đêm qua, Jones đã lần đầu tiên sau gần hai năm, chính xác là 712 ngày mới được trở lại đội hình thi đấu của Man United. Đó là khoảng cách dài nhất mà bất kỳ cầu thủ nào chưa rời câu lạc bộ (bao gồm cả hợp đồng cho mượn) có được giữa các lần khoác áo Quỷ đỏ tại Ngoại hạng Anh.

    Tuy không thi đấu đỉnh cao trong gần 2 năm, nhưng Jones đã có một ngày thi đấu rất xuất sắc khi thi đấu lăn xả, có được 2 pha giải nguy cho đội nhà, cản phá 3 cú dứt điểm, thực hiện 3 pha tắc bóng chính xác. Theo chấm điểm của Sofascore, Jones chính là cầu thủ có điểm số cao nhất bên phía Man United (7,6 điểm, bằng Matic).

    Phil Jones là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía Man United

    #2
    Ngày đặc biệt của Ronaldo

    Trong ngày mà trung vệ đội trưởng Harry Maguire được cho nghỉ ngơi, siêu sao Cristiano Ronaldo đã vinh dự được HLV Ralf Rangnick trao cho tấm băng thủ quân của Man United. Đây là lần đầu tiên sau 14 năm cầu thủ người Bồ Đào Nha mới đeo băng đội trưởng của Quỷ đỏ thành Manchester sau khi làm điều này ở trận đấu với Bolton năm 2008.

    Việc Ronaldo đeo tấm băng thủ quân càng có ý nghĩa hơn, khi đây là trận đấu thứ 1.100 của cầu thủ 35 tuổi trong sự nghiệp cả ở màu áo câu lạc bộ và ĐTQG. Tuy nhiên, Ronaldo đã kỷ niệm sự kiện trọng đại này bằng một trận thua. Siêu sao người Bồ Đào Nha hoạt động rất tích cực, nhưng hiệu quả đem lại là không cao.

    #3
    MU vẫn phụ thuộc De Gea

    Phong độ của De Gea ở mùa giải này đang rất ấn tượng với rất nhiều những tình huống cứu thua xuất thần. Ở màn chạm trán với Wolves đêm qua, ngay trong 45 phút đầu tiên các cầu thủ khách đã tung ra tới 15 cú dứt điểm, trong đó có 5 tình huống đi trúng khung thành và đều bị De Gea hóa giải thành công, trong đó đáng chú ý có pha bay người cản phá cú vuốt bóng đi đúng góc chữ A của Ruben Neves ở phút 17.

    Dù bị chọc thủng lưới 1 bàn ở phút 82 sau cú dứt điểm hiểm hóc của Joao Moutinho, nhưng đây là pha bóng mà De Gea không mắc lỗi. De Gea đã bị che mắt hoàn toàn trước cú sút đi sát cột dọc xa của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

    #4
    Chiến thắng lịch sử của Wolves

    Wolves đã có một ngày thi đấu bùng nổ và cho thấy mình xứng đáng giành chiến thắng nhờ pha làm bàn duy nhất của Moutinho ở những phút cuối trận. Đây là chiến thắng lịch sử dành cho đoàn quân HLV Bruno Lage, bởi họ chấm dứt chuỗi 10 chuyến viếng thăm sân Old Trafford mà không biết đến mùi chiến thắng với 7 thất bại và 3 trận hòa kéo dài từ tháng 2/1980.

    Với tiền vệ Moutinho, cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng lập cột mốc mới trong sự nghiệp của mình khi ghi bàn vào lưới De Gea. Cụ thể, ở tuổi 35 và 117 ngày, Moutinho đã trở thành người cao tuổi nhất ghi bàn vào lưới Man United trên sân Old Trafford trong lịch sử Premier League.

    Moutinho mang về chiến thắng lịch sử cho Wolves

    #5
    Sơ đồ 4-2-2-2 của MU có quá nhiều vấn đề

    Một lần nữa sơ đồ 4-2-2-2 được HLV Rangnick sử dụng trong màn tiếp đón Wolves. Tuy nhiên, cách vận hành lối chơi này vẫn chưa mang tới sự khởi sắc cho Man United, thậm chí rất bế tắc, đặc biệt là trong 45 phút đầu tiên. Trên mặt trận tấn công, bộ đôi tiền đạo Cristiano Ronaldo và Edinson Cavani không được bơm bóng, trong khi hai tiền vệ cánh Mason Greenwood, Jadon Sancho cũng không thể tạo nhiều cơ hội cho các đàn anh ở phía trên. Trong khi đó, hai hậu vệ cánh Luke Shaw và đặc biệt là Aaron Wan-Bissaka thi đấu rất tệ, không thể hỗ trợ tấn công.

    Cá nhân Wan-Bissaka cho thấy mình không xứng đáng có suất đá chính 2 trận liên tiếp gần đây, khi các đường tạt bóng thường rất thiếu chính xác hoặc... chân nọ đá chân kia để đưa bóng đi hết đường biên ngang trước sự ngán ngẩm tới từ NHM.

    Nhìn chung, Man United công không xong, thủ lại rất lóng ngóng. Nếu như đội khách Wolves hiệu quả hơn trong dứt điểm, nếu như De Gea thi đấu không xuất sắc, có lẽ Quỷ đỏ phải nhận nhiều hơn 1 bàn thua trong trận đấu này. Rõ ràng HLV Rangnick vẫn còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện được tình hình hiện tại.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội