John McGinn và Emiliano Martinez, hai thủ lĩnh quan trọng của Aston Villa, khuấy động bầu không khí tại Holte End. Sự nhẹ nhõm tràn ngập. Villa cần đánh bại Chelsea sau khi đã hòa 4/5 trận gần nhất tại giải quốc nội và chỉ giành được 11 điểm từ 8 trận trước đó.
Cuối cùng, họ đã làm được, vực dậy sau một khởi đầu có phần chệch choạc để lội ngược dòng giành chiến thắng. Giống như một võ sĩ hạng nặng có chiếc cằm yếu, hàng phòng ngự của Villa vẫn mong manh. Dù vậy, với Rashford và Marco Asensio, họ có thứ vũ khí đủ sức đáp trả.
"Rashford và Asensio cần lấy lại sự tự tin và cảm thấy họ có thể thích nghi với lối chơi của chúng tôi", HLV Unai Emery chia sẻ. "Hôm nay, họ đã có một bước tiến trong quá trình hòa nhập với đội".
Từ thời điểm này, có vẻ như chiến lược của Villa là ghi bàn nhiều hơn đối thủ, bởi những chấn thương và sự thiếu tổ chức nơi hàng thủ khó có thể khắc phục trong ngắn hạn. Sự giải tỏa khi hai bản hợp đồng đắt giá tỏa sáng để mang về một chiến thắng quan trọng là điều có thể cảm nhận rõ ràng.
Rashford vỗ tay tri ân người hâm