Bóng Đá Plus trên MXH

Đánh giá thành công bất ngờ của Leicester: Cần cù bù thông minh
Trần Minh • 19:26 ngày 31/12/2015
Albert Einstein từng nói: “Khi thiên tài không làm việc cật lực thì những người làm việc cật lực sẽ vượt qua họ”. Câu nói này là sự mô tả chuẩn xác nhất cho Premier League hiện tại.
    Danh sách “dội bom” của Premier League có 5 cái tên đang dẫn đầu: Romelu Lukaku, Jamie Vardy, Odion Ighalo, Riyad Mahrez, Harry Kane. Trong 5 cái tên vừa nêu, chẳng có ai là “danh gia vọng tộc cả”. Kane chỉ mới nổi lên ở nửa sau mùa giải trước. Lukaku không trụ lại được ở Chelsea. Mahrez là gương mặt không mấy nổi bật hồi đầu mùa. Ighalo mùa trước còn đá ở giải hạng Nhất. Trong khi Vardy thậm chí còn phải bước từng bước một từ giải hạng 5 để có được như ngày hôm nay.
    Đấy cũng là 5 trong số những cái tên chạy nhiều nhất mùa này. Họ không những chạy với bóng mà còn chạy không bóng. Họ chạy để tấn công, và chạy để phòng ngự. Chạy ra chiến thuật, chạy ra vấn đề, câu nói vui trong bóng đá, hóa ra lại rất đúng trong trường hợp này.

    Đâu là điểm chung của những cầu thủ “bình dân” vừa nêu? Chính là sự nỗ lực. Những Kane, Vardy, Ighalo đều biết đâu là những hạn chế của mình, nên phấn đấu gấp đôi, gấp ba những người bình thường để bù đáp cho những hạn chế ấy. Họ là những người có niềm tin vững chắc rằng chỉ cần nghiêm túc với công việc, số phận dứt khoát rồi sẽ mỉm cười với họ. Bạn có biết Ighalo từng phải chơi bóng dưới làn đạn ở Nigeria? Còn Vardy từng phải bắt đầu lại ở giải nghiệp dư, sau khi giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp bị dập bỏ?

    Ighalo từng phải chơi bóng dưới làn đạn ở Nigeria

    Với các HLV, thái độ ấy là vô giá. Watford, Leicester và Tottenham là 3 trong số những CLB chuyển sang chơi với sơ đồ 4-4-2 trong mùa bóng này. Đấy không phải là 4-4-2 theo kiểu tấn công ồ ạt, lật cánh đánh đầu truyền thống. Đấy là 4-4-2 của sự cần cù, đòi hỏi các tiền đạo phải phòng ngự ngay trên phần sân của đối thủ, các tiền vệ áp sát để biến tuyến giữa thành chiến địa, và các hậu vệ di chuyển không ngừng để lấp vào các khoảng trống. Chiến thuật ấy đòi hỏi các cầu thủ phải lao động nhiều hơn, đổ mồ hôi nhiều hơn. Và sau những giọt mồ hôi là trái ngọt. Leicester hiên ngang chia sẻ ngôi đầu với Arsenal. Tottenham đã có mặt ở Top 4, trong khi Watford đứng ở vị trí thứ 8 đầy khích lệ.

    Khi Premier League tràn ngập trong tiền, rốt cục những cầu thủ như Vardy hay những đội bóng như Leicester lại đang kể một câu chuyện tràn đầy cảm hứng. Chẳng phải tiền, mà chính sự nỗ lực làm việc mới giúp chúng ta đạt được thành quả. Tiền rốt cục chỉ là phương tiện giúp người ta đạt mục đích dễ dàng hơn. Nhưng nếu chỉ dựa vào tiền mà coi nhẹ thành quả của lao động, thì người ta chắc chắn sẽ phải chuốc lấy thất bại.

    Riyad Mahrez: Cánh chim đầu đàn của Leicester

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Sự sa sút của những chân sút lừng danh, kiếm lương bạc triệu khi đặt cạnh sự vươn lên của những cầu thủ “bình dân” lại càng trở nên tương phản, lại càng gợi ra nhiều bài học bổ ích hơn. Tottenham sau bao nhiêu năm mất bản sắc bởi cứ mải mê đuổi theo những ngoại binh bây giờ rốt cục là đội bóng có bản sắc rõ rệt nhất nhì Premier League. Cầu thủ do họ tự đào tạo sống chết vì màu áo nhiều hơn, sẵn sàng đổ nhiều mồ hôi, thậm chí cả máu hơn, vì màu áo ấy.

    Hay như Stoke City, dũng cảm vứt bỏ gương mặt ủ dột buồn chán để thi đấu một thứ bóng đá hứng khởi hơn, đẫm mồ hôi hơn, cống hiến nhiều hơn. Họ vừa có một loạt trận đấu ấn tượng với tài năng của Xherdan Shaqiri và Bojan Krkic. Người đầu tiên từng đá cho Inter Milan và Bayern Munich, người sau là thần đồng một thời của Barcelona. Câu chuyện của họ ở Stoke City càng thêm khẳng định một điều: xuất phát điểm chỉ giúp chúng ta đi trước. Còn ai sẽ về đích trước trên chặng đường rất dài kia lại là một chuyện khác!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội