Bóng Đá Plus trên MXH

Đã đến lúc De Bruyne cần nghỉ ngơi
Hà Trang • 19:53 ngày 15/04/2018
Một cầu thủ ở độ chín sự nghiệp như Kevin De Bruyne cũng không thể tải nổi lượng công việc gánh vác liên tiếp suốt 10 tháng được, anh phải được nghỉ ngơi.
    Pep Guardiola có nhiều lý do để tung ra sân đội hình mạnh nhất trong trận đấu với Tottenham dù rằng họ đã chạm 1 tay vào chức vô địch. Một chiến thắng sẽ cải thiện được rất nhiều điều vào lúc này.

    Nó sẽ kết thúc chuỗi 3 thất bại liên tiếp chỉ trong vòng 6 ngày của The Citizens. Tinh thần các cầu thủ đang xuống rất thấp và nếu tiếp tục đón nhận một kết quả không tốt nữa trước Tottenham, cơn khủng hoảng có thể diễn ra.

    Kịch bản đen tối treo lơ lửng nên Pep buộc phải chấp nhận rủi ro về sức khỏe của các trụ cột để tung họ ra sân, đặc biệt là Kevin De Bruyne. Tầm ảnh hưởng của ngôi sao người Bỉ tại Etihad là điều không cần bàn cãi nữa. Anh là xương sống, là linh hồn, là thủ lĩnh trong lối chơi mà Guardiola đang gây dựng.

    Thiếu vắng hình bóng quen thuộc này trên sân, các hậu vệ sẽ chẳng biết chuyền cho ai, còn các mũi nhọn cũng thiếu đi một người làm bóng thực sự. De Bruyne tối quan trọng nên anh không thể ngồi ngoài. Và những dấu hiệu về sự hụt hơi xuất hiện.

    De Bruyne đã mệt rồi
    De Bruyne đã mệt rồi

    De Bruyne bị Eric Dier đánh bật khỏi sân sau pha tranh chấp. Độ chính xác trong những đường chuyền thương hiệu của anh cũng giảm hẳn, tạo điều kiện cho Kieran Trippier hay Moussa Dembele dễ dàng chặn đứng. Thẻ vàng dành cho De Bruyne vào cuối hiệp 1 thêm một lần nữa chứng minh anh chẳng thể đấu tay đôi với Jan Vertonghen.

    Mùa này, De Bruyne đã thi đấu 48 trận cho Man City trên mọi đấu trường. Nếu tiếp tục phải cày ải, chấn thương là viễn cảnh không xa vời. World Cup 2018 đã ở trước mắt, De Bruyne chắc chắn không muốn phải ngồi nhà vì một sự cố đáng tiếc vào giai đoạn nhạy cảm này.

    Cũng có thể thông cảm cho Guardiola, có khi chính bản thân De Bruyne muốn tận hiến ở Ngoại hạng Anh. Ngoài chức vô địch, anh còn một mục tiêu nữa để phấn đấu, đó là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Ngày hôm qua, Mohamed Salah lại tiếp tục ghi bàn, lần này là vào lưới Bournemouth, nâng tổng số pha lập công lên thành 30.

    Nếu để siêu sao người Ai Cập nâng cao hơn nhiều thành tích trong phần còn lại, De Bruyne khó lòng giành được danh hiệu cá nhân, bất chấp việc anh là thành viên của đội vô địch. Do đó, De Bruyne càng không muốn nghỉ ngơi, dù thực sự là anh đã rất mệt.

    Trận đấu tiếp theo của Man City là trước Swansea sẽ sau đây 1 tuần nữa. Bảy ngày là quãng thời gian tương đối để De Bruyne nghỉ ngơi nhưng anh vẫn cần thực sự nghiêm túc nghĩ về một chuyến du lịch dài ngày để tầm bổ trước thềm World Cup 2018. Nhìn ra lợi ích lâu dài vẫn luôn là sự khác biệt của những cầu thủ lớn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội