Ở trận đại chiến vừa qua gặp Arsenal, MU đã vượt lên dẫn trước Arsenal tại Old Trafford vào cuối hiệp một. Một quả đá phạt trực tiếp đã được đội trưởng Bruno Fernandes thực hiện một cách ngoạn mục, nâng tổng số bàn thắng của anh ở giải đấu hàng đầu nước Anh lên con số bảy mùa này. Nhưng sau khi xem huyền thoại Roy Keane đánh giá trận đấu trong hiệp một, người hâm mộ MU tin rằng cựu đội trưởng MU cực ghét một cầu thủ trong đội hình hiện tại. Hơn thế nữa, Keane được cho có mối thù cá nhân chứ không có lý do nào cả về mặt chuyên môn. Và đó cụ thể là tiền vệ người Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes.
Phát biểu vào giờ nghỉ giữa hiệp, Keane nói: “Đội trưởng thật tuyệt vời! Tôi chưa bao giờ nghi ngờ chất lượng của anh ta nhưng tôi nghĩ Bruno lẽ ta có thể làm được nhiều hơn cho đội”. Phản ứng trước những bình luận của Keane, một người hâm mộ viết: "Roy Keane bực bội với Bruno Fernandes vì một lý do kỳ quái nào đó". Trong khi một người khác nói thêm: "Bruno có thể làm gì hơn nữa, chẳng có lẽ cho đến khi anh ấy đứng trong khung thành và cứu bóng?"
Một người nữa cho rằng: "Hãy nghĩ rằng Bruno Fernandes là người ghét bỏ mà Roy Keane muốn chọn trong số tất cả mọi người, hết lần này đến lần khác Keane lại mỉa mai chỉ trích”. Cũng nói thêm, trên mọi đấu trường mùa này, tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện đã ghi được 12 bàn thắng và 13 đường kiến tạo sau 42 lần ra sân. Mặc dù vậy Keane vẫn đề nghị tước băng đội trưởng của Bruno, và mô tả anh ta là “kẻ mạo danh chết tiệt” vào tháng trước.