Trong bài phỏng vấn với tạp chí GQ, Conte thừa nhận tình yêu say đắm với trái bóng tròn. Nhưng đôi khi, ông ghét nó vì không đủ thời gian dành cho những người yêu thương.
Conte chia sẻ: “Tôi luôn yêu bóng đá. Tôi luôn cảm thấy bản thân sẽ làm công việc liên quan đến bóng đá, rằng nó sẽ gắn bó với cuộc đời tôi. Nhưng đôi khi tôi ghét bóng đá bởi nó khiến tôi đánh mất đi cuộc sống cá nhân”.
“Nếu muốn trở thành một HLV chuyên nghiệp, bạn phải hy sinh cuộc sống cá nhân. Tôi vừa yêu vừa ghét nó. Tôi suy nghĩ về bóng đá 18 tiếng/ngày. Một ngày không bóng đá là không thể. Tôi sinh ra với một quả bóng trong bụng mẹ. Tâm trí của tôi luôn hướng về môn thể thao này”.
Ở Ngoại hạng Anh 2017/18, Chelsea của Conte đang không có được thành tích tốt. Chelsea đã thua 3/8 trận và kém đội đầu bảng Man City tới 9 điểm. Nó sẽ khiến Chelsea gặp khó trong cuộc đua vô địch.
Sau trận thua Crystal Palace ở vòng 8 Ngoại hạng Anh, chính chiến lược gia người Italia cũng thừa nhận vị thế của Chelsea đã khác mùa trước. “Mùa trước đã là quá khứ. Bây giờ là đội hình khác với những cầu thủ khác. Mùa trước, chúng tôi không chơi ở Europa League hay Champions League.
Mùa này, Chelsea phải đối mặt với 4 đấu trường và chúng tôi đang gặp những vấn đề nhất định. Khi có nhiều cầu thủ bị chấn thương, những rắc rối sẽ kéo đến đội bóng”, chiến lược gia người Italia khép lại.