Cựu danh thủ Roy Keane nói rằng Alli “đánh mất sự khát khao”. Graeme Souness thì bảo rằng “cậu ta không còn tập trung hoàn toàn vào bóng đá”. Gary Neville cũng cùng chung quan điểm khi nhận xét “Alli chỉ còn 50% phong độ như cậu ta từng có trước đây”.
Ngay lập tức, HLV Mauricio Pochettino phải lên tiếng bảo vệ cậu học trò do chính ông đưa về Spurs. Trong bài phát biểu mới đây, Pochettino khẳng định: “Con quỷ vẫn ở đâu đó bên trong cậu ta. Con quỷ đó sẽ sớm xuất hiện trở lại. Tôi không biết là bao giờ, nhưng chắc chắn nó sẽ trở lại. Thời điểm này, có thể cậu ấy không ở phong độ cao nhất. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi luôn dành cho cậu ta niềm tin”.
Thực tế thì những chỉ trích dành cho Alli không phải là không có lý. Mùa này, anh mới ra sân 3 trận ở Premier League. Sự sa sút của Alli đã tới từ mùa trước, khi anh có đúng 5 bàn và 4 pha kiến tạo tại Premier League 2018/19, thấp chưa từng có trong sự nghiệp. Alli đã chìm trong bóng tối gần 1 năm qua bởi chấn thương liên miên.