Ngày nay, không khó để nhận ra điểm chung của các đội bóng hàng đầu. Đó là các CLB đều cố gắng đưa về một thủ môn giỏi chơi chân, thậm chí ám ảnh coi đây như một thứ buộc phải có, như trường hợp Arsenal thẳng tay loại bỏ Aaron Ramsdale để cho tân binh David Raya bắt chính, hay MU chiêu mộ Andre Onana. Với sự tiến hóa không ngừng của môn thể thao vua, "người gác đền" không đơn thuần là tuyến phòng thủ cuối cùng nữa.
Điều này hiển nhiên có ý nghĩa chứ không hề vô nghĩa. Tại sao một CLB không cố gắng tối đa hóa hiệu quả kiểm soát bóng của đội nhà bằng cách đảm bảo tất cả 11 cầu thủ đều hoàn toàn thoải mái khi cầm bóng? Nếu mục tiêu của CLB chiếm ưu thế về kiểm soát bóng, thì việc có một thủ môn giỏi chơi chân rõ ràng hợp lý. Chi tiết hơn, thủ môn "ball-playing" đang trở nên quan trọng về