Bóng Đá Plus trên MXH

Có một Chelsea quyến rũ dưới thời Sarri
Đỗ Trung • 16:16 ngày 29/07/2018
Dù chỉ thắng được Inter trên chấm luân lưu, song Chelsea dưới thời HLV Maurizio Sarri đang trình diễn một bộ mặt mới mẻ và đầy tích cực.
    Phải chờ tới trận thứ 2 của Chelsea ở tour du đấu trước thềm mùa giải, ông chủ Roman Abramovich mới hiện diện trên khán đài để theo dõi các cầu thủ cũng như kiểm chứng tài cầm quân của Sarri. Và dù chỉ là một màn đọ sức vô thưởng vô phạt, song tỷ phú người Nga có thể nở nụ cười mãn nguyện với thứ bóng đá tấn công lôi cuốn mà cựu thuyền trưởng Napoli đang gây dựng ở The Blues.

    Từ một đội bóng thực dụng, Chelsea đang dần trở nên hoa mỹ hơn nhờ đôi tay nhào nặn của Sarri. Chứng kiến The Blues thi đấu, không ít cổ động viên đã nhanh chóng gán cho họ biệt danh "Chelsealona", như để ám chỉ khả năng chuyền bóng và ban bật như Barcelona. Dù vậy, trên thực tế, Chelsea vẫn là Chelsea. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là Sarri đang thổi vào đội bóng một luồng gió mới khiến ai nấy có chút gì đó bỡ ngỡ.

    Trước Inter, Chelsea tiếp tục thể hiện triết lý bóng đá của Sarri, đó là sử dụng nhiều những đường chuyền và kiểm soát trận đấu. Lợi hại hơn, The Blues còn rất biết cách tận dụng sai lầm từ đối phương, với bàn mở tỷ số của Pedro là một điển hình. Xuất phát từ pha phá bóng ẩu của một cầu thủ Inter ở phút thứ 8, Alvaro Morata đoạt bóng, qua đó tạo điều kiện cho Pedro ghi điểm. Đây là trận thứ 2 liên tiếp Chelsea có bàn từ sớm và tác giả không ai ngoài Pedro.

    "Chúng tôi đã luân chuyển bóng khá nhanh khắp mặt sân nhưng tốc độ ấy vẫn chưa đạt yêu cầu. Bạn phải đưa bóng ở tốc độ nhanh hơn nữa. Ngoài ra, Chelsea cần cải thiện khâu dứt điểm bởi chúng tôi có thể đối mặt với nguy cơ thi đấu 90 phút, kiểm soát bóng 75% mà không ghi được bàn nào", Sarri nhận định sau chiến thắng trước Inter trên chấm luân lưu.


    Những chia sẻ của Sarri không hề sai bởi các mũi nhọn tấn công của Chelsea, đặc biệt là Morata, vẫn chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng. Chân sút người Tây Ban Nha đã chơi tốt hơn hẳn qua từng trận đấu, song anh vẫn tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương. Trái ngược với Morata, Pedro đang hồi sinh mạnh mẽ dưới sự dìu dắt của Sarri. Chân sút 31 tuổi được bố trí đá dạt phải như thời còn khoác áo Barcelona và chơi ấn tượng. 

    Dù mang đến nhiều tích cực song đội hinh hiện tại của Chelsea vẫn phơi bày không ít vấn đề. Bàn gỡ của Roberto Gagliardini cho Inter đến từ một tình huống mất bóng tai hại của Tiemoue Bakayoko ở khu trung tuyến. Việc không sở hữu hệ thống phòng ngự từ xa tốt khiến The Blues phải trả giá bằng bàn thua chớp nhoáng. Có lẽ, sự trở lại của N'Golo Kante sẽ là điều cần thiết giúp Chelsea chắc chắn hơn trong khâu đánh chặn.

    Nhìn chung, Sarri đang biến một Chelsea thô cứng trở nên mềm mại hơn với thứ bóng đá tấn công bắt mắt, điều mà ông chủ Abramovich vẫn luôn kiếm tìm bấy lâu nay. Mùa giải 2018/19 sắp sửa khởi tranh và The Blues hứa hẹn sẽ mang đến cuộc đua tranh đầy gay cấn, hấp dẫn.

    Chelsea 1-1 Inter (pen: 5-4)
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội