Bóng Đá Plus trên MXH

Có ai thấu cơn thèm shopping của Mourinho?
Đỗ Trung • 17:31 ngày 29/07/2018
Man United đang trải qua những kết quả giao hữu không thực sự tốt và HLV Jose Mourinho có lý do để cảm thấy bực bội.
    "Một trong những mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của tôi là làm cho Jose (Mourinho) cười. Điều này thật hiếm khi xảy ra". Đó là đáp trả của HLV Juergen Klopp sau khi ông bị Mourinho móc máy chuyện bạo chi ở thị trường chuyền nhượng. Nên nhớ, Klopp từng công kích "Người đặc biệt" về việc chi tận 89 triệu bảng chiêu mộ Paul Pogba từ Juventus.

    Quả thực thời gian qua, Mourinho chẳng mấy khi cười. Đúng ra là ông không cười nổi vì bực tức chuyện ban lãnh đạo M.U chậm trễ trong việc bổ sung nhân sự, qua đó khiến thành tích của đội bóng ở tour du đấu trước thềm mùa giải kém ấn tượng. Đây không phải là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, Mourinho tỏ ra mất kiên nhẫn với cấp thượng tầng. Sự giận dữ của cựu thuyền trưởng Chelsea trên thực tế cũng dễ hiểu, bởi hạn chót cho phiên chợ Hè 2018 tại Ngoại hạng Anh đã rất cận kề (kết thúc vào ngày 9/8).

    M.U đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng
    M.U đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng

    Hiện tại, M.U đang thiếu vắng 12 cầu thủ do bận nghỉ xả hơi hậu World Cup. Không ít trong số họ sẽ không trở lại hội quân cho tới khi mùa giải mới khởi tranh (Pogba là một ví dụ). Alexis Sanchez, một trong những ngôi sao lớn của M.U, bỏ lỡ tuần đầu của chuyến du đấu vì rắc rối liên quan đến visa. Một cái tên khác là Anthony Martial bất ngờ xin rút vì bận chăm con trai mới sinh tại Paris và chưa biết bao giờ trở lại.

    Đội trưởng Antonio Valencia cũng sẽ ngồi ngoài ở giai đoạn đầu mùa do chấn thương bắp chân, còn tân binh trị giá 19 triệu bảng Diogo Dalot sẽ chỉ sẵn sàng vào tháng 9 sau khi bình phục chấn thương đầu gối. Với một lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng như vậy, Mourinho không tức giận mới là lạ. "Người đặc biệt" muốn ít nhất thêm 2 tân binh, gồm 1 trung vệ và 1 tiền đạo. Tuy nhiên, ông được phó chủ tịch Ed Woodward thông báo M.U phải bán trước khi mua.

    Martial và Marcos Rojo là 2 cầu thủ nhiều khả năng sẽ phải khăn gói rời Old Trafford. Dù vậy, việc tìm được đội bóng cho giá hợp lý, rồi lựa chọn phương án thay thế trước khi kỳ chuyển nhượng Hè 2018 đóng cửa không đề đơn giản. Rõ ràng, trong tay Mourinho lúc này chỉ sở hữu hầu hết các cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm. Chính điều này khiến ông đang trải qua chuyến du đấu được đánh giá tệ hại nhất trên đất Mỹ suốt nhiều năm qua.

    Vào ngày 11/8 tới, M.U sẽ chạm trán Leicester trên sân nhà Old Trafford ở trận mở màn Ngoại hạng Anh 2018/19. Tuy nhiên, nếu không nhanh chóng có những sự bổ sung cần thiết, chưa biết chừng Quỷ đỏ sẽ sa lầy ngay tại tổ ấm của mình. Mourinho chưa bao giờ gắn bó với CLB nào quá 3 năm, và ông đang tận hưởng mùa giải thứ 3 cùng M.U theo cách không thể tồi tệ hơn. Bản thân Mourinho hiểu rằng việc bố trí nhân sự, xây dựng sơ đồ chiến thuật sẽ mang tính bước ngoặt cho M.U và tương lai của chính ông mùa này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội