Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea: Vẫn là 'lời nguyền số 9'
TÙNG LÂM • 07:36 ngày 07/01/2022
Dù là với lý do gì, thì có một sự thật không thể chối cãi sau vụ lùm xùm liên quan tới Romelu Lukaku mới đây. Đó là Chelsea không có duyên với các tiền đạo. Cùng điểm lại những câu chuyện buồn với các tiền đạo tên tuổi từng xuất hiện ở Stamford Bridge trước Lukaku.
    #1
    HERNAN CRESPO

    Crespo là ngôi sao lớn đầu tiên cập bến Stamford Bridge sau khi Abramovich mua lại Chelsea. Mùa đầu của anh khá ổn, với 12 bàn trên mọi đấu trường. Nhưng khi Mourinho tới, ông đã gửi anh trở lại Italia để lấy chỗ cho Drogba. Crespo sau đó vẫn trở lại Chelsea, nhưng chỉ đóng vai phụ, trước khi lại quay về Italia.

    #2
    ADRIAN MUTU

    Cũng như Crespo, Mutu cũng tới từ Serie A, và cũng khiến các CĐV phấn khích. Anh cũng có khởi đầu như mơ khi ghi 4 bàn chỉ trong 3 trận đầu. Nhưng cũng như Crespo, Mutu bị hắt hủi từ khi Mourinho tới. Tệ hơn, anh còn bị treo giò 7 tháng vì chơi ma túy. Sau nhiều kiện tụng, Mutu đã phải trả Chelsea 17 triệu euro tiền vi phạm hợp đồng.

    #3
    MATEJA KEZMAN

    Kezman là bản hợp đồng đầu tiên của Mourinho. Anh được trao áo số 9, thể hiện sự kỳ vọng rất lớn mà HLV người Bồ Đào Nha dành cho anh. Tuy nhiên, dù đã thể hiện một phong độ hủy diệt trong màu áo PSV, Kezman lại tỏ ra tậm tịt ở Chelsea. Anh chỉ ghi được 7 bàn sau 41 lần ra sân ở mùa giải đầu tiên và cũng là duy nhất.

    #4
    ANDRIY SHEVCHENKO

    Siêu sao người Ukraine cập bến Chelsea là mong muốn mang tính cá nhân của ông chủ Abramovich. Để có được anh, The Blues đã phải trả tới 30 triệu bảng. Nhưng từ khi tới  Stamford Bridge, Sheva như trở thành một con người khác. Anh chỉ ghi được 22 bàn trong 2 mùa giải ở Stamford Bridge. Sheva cũng là nguồn cơn của mối quan hệ căng thẳng giữa Mourinho với ban lãnh đạo Chelsea, kết thúc bằng án sa thải cho ông vào tháng 9/2007.

    Shevchenko, Torres, Crespo là 3 trong nhiều tiền đạo nổi tiếng thất bại thảm hại tại Chelsea

    #5
    FERNANDO TORRES

    Sheva đã tệ, Torres còn tệ hơn. Chelsea đã mất tới 50 triệu bảng để mua tiền đạo người Tây Ban Nha trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2011, sau khi chứng kiến phong độ hủy diệt của anh trong màu áo Liverpool. Nhưng đó là “một cú lừa”. Torres mất tới 903 phút để có bàn thắng đầu tiên cho The Blues, và thường trở thành trò cười cho CĐV đối thủ.

    #6
    DIEGO COSTA

    Costa là người có công lớn giúp Chelsea vô địch Premier League mùa 2016/17 một cách thuyết phục. Nhưng anh với HLV Antonio Conte sau đó lại phát sinh mâu thuẫn. Ông Conte từng cố bán anh cho một đội bóng ở Trung Quốc, nhưng Costa từ chối ra đi. Cuối mùa, Conte nhắn tin cho Costa bảo ông không cần anh nữa. Sau đó Costa bỏ về Brazil, buộc tội Chelsea đã đối xử với anh như “tội phạm”.

    #7
    ALVARO MORATA

    Conte tự tin đẩy Costa đi sau khi nhắm được người thay thế. Họ đã phải bỏ ra tới 60 triệu bảng để mua Alvaro Morata từ Real Madrid vào mùa Hè năm 2017. Nhưng dù Morata ghi được 15 bàn ở mùa đầu tiên, Chelsea chỉ về thứ năm. Mùa tiếp theo với Sarri, anh chơi không tốt và chỉ ghi được 9 bàn sau 24 trận, dẫn tới việc Chelsea quyết định “cắt lỗ”.

    #8
    TIMO WERNER

    Công thức thất bại ở Chelsea: bùng nổ ở đội bóng cũ, và được mua với giá cao. Werner là trường hợp mới nhất. Sau thời gian bùng nổ với RB Leipzig, anh được mua với giá tới 48 triệu bảng. Nhưng dù được ra sân thường xuyên và không thiếu cơ hội, Werner chỉ có được 12 bàn ở mùa đầu tiên, thường xuyên gây cười với những pha bỏ lỡ khó tin.

    Tags: Chelsea
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội