Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea: Trong cái rủi, có... Lampard
Hà Trang • 11:07 ngày 23/02/2019
Giữa muôn vàn khó khăn, Chelsea đang bấn loạn hơn bao giờ hết. Nhưng khi mà ngôi nhà loạn, người con cả sẽ trở về và dẹp yên bốn bề như nhiều câu chuyện cổ tích. Với Chelsea, Frank Lampard có thể là một giải pháp khả quan vào lúc này?
    Hiện tại, xu hướng dùng HLV là cầu thủ cũ đang thịnh hành ở nhiều đội bóng châu Âu. Thất bại của Thierry Henry với Monaco có thể là một nốt trầm nhưng hãy nhìn sang Zinedine Zidane và mới nhất, Ole Gunnar Solskjaer để thấy mặt tích cực.

    Trước khi Zidane lên điều hành Real, ai dám nói ông có thể làm tốt hơn người tiền nhiệm Rafa Benitez. Nhưng sau khi Zidane chia tay sân Bernabeu, ông để lại di sản là 3 chức vô địch Champions League liên tiếp - một kỷ lục mà có lẽ phải mất hàng chục năm nữa mới có người tái lập.

    Nhìn tiếp sang Solskjaer, trước khi chiến lược gia người Na Uy dẫn dắt M.U trận đầu tiên, ai dám nói người đàn ông có gương mặt ngây thơ này đủ khả năng thay thế được Jose Mourinho. Nhưng cho đến thời điểm này của mùa giải, Quỷ đỏ đang sống động hơn bao giờ hết. Không chỉ vì những chiến thắng, người hâm mộ hạnh phúc vì tinh thần M.U đã trở lại với người đại diện Solskjaer.

    Hai ví dụ trên là đủ để fan Chelsea kỳ vọng khi nghĩ về Lampard. Tình hình tại Stamford Bridge lúc này không khả quan một chút nào. Ông chủ Roman Abramovich không thể nhập cảnh nước Anh, HLV Maurizio Sarri vẫn đang loay hoay cùng Sarri-ball, cầu thủ không phục người quản lý của mình, CĐV liên tục chửi mắng trên khán đài, trụ cột không cam kết tương lai và để tăng thêm mức độ nghiêm trọng, FIFA vừa ra án phạt cấm chuyển nhượng 2 kỳ.

    M.U đang rất thành công trong việc dùng lại người cũ Solskjaer
    M.U đang rất thành công trong việc dùng lại người cũ Solskjaer

    Nhìn vào Tây London lúc này, chỉ thấy một màu xám xịt. Ở Chelsea, có sự pha trộn giữa những mâu thuẫn trong phòng thay đồ của Real và công cuộc tìm lại bản sắc đầy rối ren của M.U trước ngày Zidane và Solskjaer lên nắm quyền. 

    Chỉ cần thêm một trận thua nữa, cụ thể là trước Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn, ai mà biết tương lai của Sarri sẽ đi về đâu. Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, cũng chẳng có nhiều người bất ngờ. Việc thay tướng ở Stamford Bridge diễn ra như cơm bữa rồi.

    Vấn đề là HLV danh tiếng nào chịu về thay thế Sarri trong hoàn cảnh này? Nhưng trong mọi thời điểm, cái khó luôn ló cái khôn, ở đây là Lampard. Đúng, chính xác! Là Lampard, tại sao không? 

    Người đi đầu ủng hộ Lampard ngồi vào ghế nóng tại Stamford Bridge là người đồng đội cũ tại ĐT Anh, Peter Crouch. "Sếu vườn" nhận định: 

    "Nếu Chelsea định thay đổi, người duy nhất tôi nghĩ thích hợp là Lampard. Đôi khi, việc bổ nhiệm một người đối lập hoàn toàn với người tiền nhiệm lại hiệu quả và tại sao lại không trong trường hợp của Lampard? Bóng đá luôn là về căn thời gian và cơ hội".

    "Một vài người nói Lampard nên đợi thêm trước khi trở lại đội bóng cũ nơi anh là chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại. Nhưng tại sao họ lại nghĩ cơ hội sẽ ở đó mãi? Mọi thứ thay đổi rất nhanh trong ngành công nghiệp này và cơ hội không phải lúc nào cũng có lần thứ 2".


    "Đúng là Lampard đang học việc nhưng đôi khi bạn phải sẵn sàng cho một cú nhảy vọt. Tôi biết tham vọng lớn của Lampard. Anh ấy đang làm quá tốt ở Derby nhưng giấc mơ sẽ luôn là quay về Tây London".

    Rõ ràng, không cần kể thêm những rủi ro khi Chelsea sử dụng Lampard bởi vì nó... quá nhiều. Nhưng trong thời điểm đen tối này, hãy cứ nhìn vào mặt tích cực. Giống như ở Real, phòng thay đồ Chelsea cần một người có tiếng nói, uy tín để khiến các ông sao phải phục tùng. Ở Stamford Bridge, Lampard chưa bao giờ là người tầm thường và hoàn hảo nếu cần ai đó "gõ đầu" Eden Hazard, Willian hay David Luiz.

    Về mặt chuyên môn, Chelsea giờ đang đi quá xa bản chất của mình. "Sexy football" hay bóng đá cống hiến là thứ mà Abramovich muốn nhưng nó không thực tế với đội bóng này, chưa kể Sarri đã làm đúng cách hay chưa. Trong giai đoạn khó khăn hiện tại, Chelsea cần trở lại hình dạng xù xì, thô ráp nhưng đầy hiệu quả ngày xưa. Và đại diện cho thế hệ vàng đấy, trùng hợp thay, vẫn là Lampard.

    Tựu chung lại, nếu Sarri không thể vượt qua sức ép thì sớm hay muộn, những người đứng đầu Chelsea cũng sẽ tìm tới Lampard. Chấp nhận thử thách để trở thành một "Zidane mới" sẽ là một chương đầy háo hức trong cuốn sách cuộc đời của Lampard.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội