Bóng Đá Plus trên MXH

Nhà toán học Sarri bất lực trước bài toán khó Everton
Kinh Thi • 09:36 ngày 12/11/2018
Trên sân nhà Stamford Bridge, dù chơi áp đảo cả trận, Chelsea đã không thể một lần chọc thủng lưới đội khách Everton và phải ngậm ngùi bằng lòng với 1 điểm.
    Willian, Mateo Kovacic, Eden Hazard và Jorginho đều thi đấu trong chuyến làm khách trên sân BATE Borisov ở Europa League hôm thứ Năm, và họ đã có chút mệt mỏi khi đứng trong đội hình chính Chelsea ở trận gặp Everton đêm qua? Chỉ có những người trong cuộc mới biết. Dù sao đi nữa, sự thể hiện trên sân cho thấy đấy không còn là Chelsea vừa mạnh, vừa đẹp như chúng ta từng biết về họ trong mùa bóng này.

    Sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự của Everton là nguyên nhân khác, đáng chú ý hơn, khiến “Sarri-ball” gần như bế tắc trong hiệp 1. Trong nhiều tình huống, Chelsea đành trông cậy vào những đường chuyền dài từ trung vệ David Luiz để bỏ qua việc phải triển khai bóng ở khu giữa sân. Có lúc, số liệu thống kê cho thấy Luiz chuyền bóng nhiều hơn gấp đôi so với “vua chuyền bóng” Jorginho. Thay vì hợp xướng nhuần nhuyễn và kiến tạo cơ hội cho tiền đạo, 2/3 hàng tiền vệ Chelsea (N’Golo Kante và Jorginho) lĩnh thẻ vàng chỉ trong hơn 30 phút thi đấu. Cũng có ý kiến cho rằng thẻ vàng đối với Jorginho là... hơi nương tay. Tiền vệ còn lại là Kovacic thì phải rời sân ở phút 80.


    Tất nhiên, mọi chuyện đều phải trả giá, hoặc nói cách khác thì không có cách chơi nào là ưu việt. Bản thân Everton đành hy sinh mọi hy vọng trên hàng công để có được một sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự từ giữa sân trở xuống. Đôi bên cộng lại chỉ có đúng 1 pha dứt điểm chính xác trong suốt hiệp đầu, và đấy là cú sút của một hậu vệ (Marcos Alonso, Chelsea). Đến khi bản thân Everton cũng có cơ hội, có được pha dứt điểm đúng hướng khung thành đầu tiên trong hiệp 2, thì đấy cũng chính là lúc Chelsea liên tục uy hiếp được khung thành của Jordan Pickford. Lạ thay, cũng chính hậu vệ Alonso làm lay chuyển khung thành Everton, bằng cú sút dội cột. Cho đến khi trận đấu chỉ còn khoảng 15 phút, Alonso vẫn là cầu thủ tung cú dứt điểm nhiều nhất trên sân, nhiều gấp 3 lần bất cứ cầu thủ Everton nào.

    Bóng đá là như vậy. Một mặt, trận đấu “mở ra” trong hiệp 2 do chính Everton nới lỏng phòng ngự để tăng cường tấn công, hơn là do Chelsea khởi sắc. Mặt khác, Everton vẫn chỉ chấp nhận cởi mở đối với các vị trí “bên ngoài”, như hậu vệ cánh Alonso, hơn là cho phép trung phong Alvaro Morata thi thố tài nghệ.


    Làm sao để một trung phong như Morata có cơ hội bắn phá nhiều hơn? Đấy là vấn đề lớn đối với HLV Maurizio Sarri của Chelsea. Anh đã ghi bàn trong những trận đấu gần đây. Đấy không phải là việc lấy lại cảm giác. Đấy là một sự khẳng định khả năng. Nhưng nếu trung phong Morata cứ phải lùi về để phối hợp hoặc tìm bóng, thì anh khó có cơ hội. Ruud Gullit từng phân tích: Chelsea cần tạt bóng nhiều hơn để Morata phát huy tác dụng. Câu trả lời từ trận gặp Everton đêm qua: rất ít. Thật ra, Morata đã suýt ghi bàn ngay đầu hiệp 2 (Pickford xuất sắc cứu nguy). Nhưng, có vẻ như bóng đi trúng Morata hơn là anh đã chuẩn bị và sẵn sàng nhận bóng (tùy quan điểm)!

    Everton vốn dĩ không có cơ hội chiến thắng. Đã 24 năm trôi qua kể từ lần gần nhất họ thắng được Chelsea tại Stamford Bridge. Đã vậy, đây còn là lúc Chelsea đang thăng, quyết liệt tranh ngôi đầu bảng. Vậy nên, chẳng có gì lạ nếu Everton ra sân chỉ với ý đồ không thua trong trận đấu này. Và đấy chính là bài toán mà HLV Sarri đã không giải được. Làm sao để “Sarri-ball”, ngoài vẻ đẹp đang được ca ngợi, vẫn có tính hiệu quả cao trước một đối thủ quyết chơi chặt chẽ, thủ nhiều hơn công?

    Với kết quả hòa, Chelsea vẫn đang là đội duy nhất trong cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chưa thua trận nào, tính chung mọi giải. Nhưng tất nhiên, đáng kể hơn vẫn là chuyện Chelsea đã tụt lại phía sau Liverpool (thua 2 điểm) và Man City (thua 4 điểm).

    VIDEO: Chelsea 0-0 Everton
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội