Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea nên gạt Mourinho ra khỏi tâm trí
• 06:01 ngày 16/10/2015
Jose Mourinho không còn xứng danh Người đặc biệt nữa, vì ông gần như hết cách cứu vãn Chelsea. Nếu đội ĐKVĐ Anh vươn lên trong thời gian tới, cũng có thể chẳng phải vì Mourinho đặc biệt (và xứng đáng được lấy lại danh xưng Special One) mà vì Chelsea đã có nhiều người đặc biệt khác.
    Đẳng cấp là vĩnh viễn, nhưng phong độ có thể là nhất thời. Mourinho là HLV đẳng cấp, không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, chính ông cũng từng  thừa nhận “tôi không phải Harry Potter, tức có thể tạo nên phép màu”. 

    Một HLV giỏi nhưng khi các học trò không tuân phục, không chịu đá bóng, không chịu hy sinh vì ông ta, thì có giỏi cách mấy cũng bó tay.

    Mourinho không ngu ngốc, hẳn ông phải hiểu rõ tình hình của Chelsea hơn bất kỳ ai. Vì sao đội bóng này bỗng dưng sa sút khó hiểu? Vì sao phòng thay quần áo của Chelsea bỗng nóng bỏng như một ngọn núi lửa luôn chực phun trào? Vì sao mọi người đều bất bình về Mourinho trong khi chỉ riêng ông thấy mình không có gì là sai cả? 

    Mourinho chỉ có thể tự cứu mình nếu ông không còn xem mình là vua ở Chelsea nữa. Người phương Tây có câu: kẻ nào muốn làm lớn thì trước nhất hãy làm người nhỏ bé nhất, tức phải phục vụ những người xung quanh. Mourinho với bản tính cao ngạo chưa bao giờ thuần phục được tất cả, nhưng sở dĩ đội bóng của ông không loạn chẳng qua là vì khi ấy Mourinho thành công. Không ai thất bại mãi, cũng không ai thành công mãi, đó là chưa kể yếu tố may rủi hay số mệnh. 


    Tuy nhiên, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Mourinho phải hiểu rằng cơn khủng hoảng hiện nay của Chelsea chủ yếu do chính ông gây ra, vì những lý do không đáng có (và không cần thiết) như án phạt vì chỉ trích trọng tài hoặc vụ nữ bác sĩ Eva Carneiro. Các cầu thủ và giới hâm mộ Chelsea đã quá mệt mỏi vì Mourinho luôn muốn mình làm vedette, nhưng lại diễn xuất cực kỳ thảm hại. 

    Bây giờ là lúc khi nói đến The Blues, đừng nhắc đến cái tên Mourinho nữa. Hãy nói về Begovic, Terry, Cahill, Matic, Hazard, Oscar, Costa và nhiều người khác nữa. Họ mới chính là những người quyết định vận mệnh của Chelsea, và cả Mourinho. Luis Enrique nói rằng sa thải một HLV bao giờ cũng dễ hơn sa thải một loạt cầu thủ khi một đội bóng khủng hoảng, bất chấp nguyên nhân cụ thể là gì. 

    Bây giờ là lúc Mourinho phải nhu thay vì cương, phải nhún nhường trước các học trò thay vì chỉ đích danh những tội đồ sau những trận thua vừa qua của Chelsea. Mourinho có thể nhìn từ tấm gương Man City phản chiếu lại chính mình. Mùa rồi, Man City thi đấu cực kỳ thất vọng ở lượt về, kết quả trắng tay. Không ai đánh giá Man City là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Anh mùa này, nhưng điều đó đang trở nên gần sự thật hơn bao giờ hết, không phải vì Manuel Pellegrini bỗng giỏi đột xuất mà là vì các cầu thủ Man City tự tìm lại cảm hứng chơi bóng. Ít ra, họ cũng không phải hứng chịu những cơn thịnh nộ vô cớ của Pellegrini sau mỗi trận thua, ngay cả khi đó là thất bại có phần thiếu may mắn trước Stoke City hay Juventus mùa này.

    Bất kỳ cầu thủ nào khoác áo Man City hay Chelsea đều là sao, thậm chí là sao sáng. Họ cũng có vị thế riêng, không cần Mourinho giúp họ thành sao, kiếm những bản hợp đồng hậu hĩnh. Mourinho nên xem họ là đồng sự thay vì là những cậu học trò hoặc những đứa trẻ cần được dạy dỗ. Ngay cả đứa con gái ruột của mình, Mourinho còn không nói nổi (nên cô nàng mới ăn mặc vô cùng “chướng mắt” xuất hiện cùng bố ở một sự kiện gần đây), huống hồ là những triệu phú đá bóng như Terry, Hazard, Fabregas… 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội