Atletico Madrid chưa bao giờ thôi mơ về Costa sau khi bán anh cho Chelsea hồi mùa Hè 2014. Báo chí Anh đưa tin đội bóng thành Madrid đã liên tục đưa ra những lời đề nghị dành cho Costa trong 3 kỳ chuyển nhượng gần đây nhất. Dù đã chi khá nhiều tiền để đầu tư cho hàng tiền đạo, song HLV Diego Simeone có vẻ vẫn chưa tìm được một tiền đạo nào có thể khiến ông hài lòng như Costa.
Việc Atletico cứ lởn vởn bên ngoài Stamford Bridge như thế khiến Chelsea không thể nào an tâm. Tính khí của Costa vốn thất thường, nên chẳng ai có thể loại trừ khả năng một ngày nào đó anh đùng đùng đòi được đưa vào danh sách chuyển nhượng vì cảm thấy “không được ủng hộ”.
Đó là chưa nói tới chuyện các cầu thủ Brazil (Costa gốc Brazil) vốn ưa náo nhiệt, nên thường không thể gắn bó lâu với những nơi buồn tẻ và thời tiết thất thường như London.
Nếu Costa cứ chơi như trong nửa đầu mùa giải trước, thì Chelsea có lẽ không cần phải cảm thấy quá căng thẳng. Họ mua Michy Batshuayi chính là để làm phương án dự phòng cho Costa. Tuy nhiên, phong độ mà Costa đã thể hiện từ đầu mùa này lại quá xuất sắc. Mình anh ghi 9 bàn sau 11 trận của The Blues, và quan trọng tới mức ngay cả khi anh yêu cầu được ra nghỉ HLV Conte cũng không dám cho anh nghỉ.
Làm cho Costa cảm thấy vui vẻ và gắn bó sớm chừng nào, do đó, là tốt chừng ấy với Chelsea.