Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea lại thua, Mourinho còn gì để bào chữa?
Minh Tâm • 05:47 ngày 01/11/2015
Rối loạn, tự ti và sụp đổ là những gì mà Chelsea thể hiện trong trận đấu đóng vai trò quyết định tới tương lai của HLV Jose Mourinho. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gần như chẳng còn gì để bào chữa khi đội bóng của ông để đối phương ngược dòng với tỷ số 3-1.
    BẤT LỰC TRONG NGÀY PHÁN QUYẾT

    Chelsea đã có đầy đủ điều kiện thuận lợi để giành chiến thắng trong trận đấu mang tính chất canh bạc sống còn với HLV Mourinho. Họ được chơi trên sân nhà, có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm, đồng thời Liverpool thiếu nhiều hảo thủ ở đội hình xuất phát. Thế nhưng, tất cả những gì Mourinho nhận được chỉ là thất bại đau đớn đến bẽ bàng.

    Mourinho đã thua trong sự bất lực đến tội nghiệp. Ông và các cầu thủ của mình không biết phải làm gì để ngăn chặn một Liverpool thi đấu thiên về thể lực. Điều đó thể hiện rõ qua những pha tạt bóng liên tục của James Milner. Tuyển thủ Anh này xé nát cánh trái của Chelsea. Song Mourinho vẫn không có giải pháp gia cố. Ông cũng như các học trò dường như chấp nhận buông xuôi, chờ sự định đoạt của số phận. Họ bỏ mặc Liverpool làm chủ khu trung tuyến. 

    Để mặc Philippe Coutinho tung tăng bên lề khu cấm địa. Sự nhạt nhòa, rối loạn rồi sụp đổ của Chelsea trở thành tấn bi kịch không chỉ riêng với Mourinho mà còn là vết nhơ trong lịch sử sân Stamford Bridge. Những kỷ lục buồn cứ tới tấp đến với nhà ĐKVĐ Premier League và chưa biết bao giờ chuỗi ngày đen tối này mới kết thúc.

    Trên khán đài, CĐV vẫn kêu gọi sự ủng hộ Mourinho

    KHÔNG CÒN “NGƯỜI ĐẶC BIỆT”

    Nụ cười mỉa mai của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trên khu kỹ thuật vào thời điểm Chelsea đã bị dẫn 3-1 phần nào cho thấy ông dường như đã sẵn sàng cho tương lai xấu nhất. Mourinho đã thua toàn diện trong cuộc đấu trí với khắc tinh Juergen Klopp. Ông hoàn toàn bị đồng nghiệp bắt bài trong trận quyết đấu vừa qua.

    Sai lầm đầu tiên của Mourinho là quyết định đưa Cesc Fabregas vào thay Obi Mikel, khi tỷ số trận đấu đang là 1-1. Chỉ 4 phút sau sự thay đổi người này diễn ra, Chelsea nhận bàn thua thứ hai. Klopp đã cao tay khi yêu cầu Coutinho khoét sâu vào khoảng trống trước hàng phòng ngự Chelsea mà Mikel bỏ lại. Trong pha làm bàn thứ hai của mình, tiền vệ người Brazil thoải mái xử lý bóng trước khi tung ra cú kết thúc.

    VIDEO: Chelsea 1-3 Liverpool (Vòng 11 Ngoại hạng Anh 2015/16)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Nhìn chung, Mourinho đã thua toàn diện trước Liverpool của Klopp và không còn gì để bào chữa. Ông bế tắc, thiếu ý tưởng và cả sự lạnh lùng cần có của một chiến lược gia hàng đầu. Mourinho giờ đây không còn là Người đặc biệt như trong nhiệm kỳ đầu làm việc tại Stamford Bridge. Ông chỉ là cái bóng nhạt nhòa, thiếu cá tính trên băng ghế huấn luyện. 

    Người đặc biệt mờ nhạt và dễ tổn thương như chính Chelsea tối qua. Một nhà cầm quân như thế rõ ràng không còn phù hợp với một ông lớn xứ sương mù, đặc biệt là đội bóng đang phải căng hết sức mình để vươn lên trong giai đoạn còn lại của mùa giải như Chelsea.

    CĐV muốn Mourinho ở lại

    Dù Chelsea thi đấu bết bát, nhưng khán đài sân Stamford Bridge tối qua vẫn tràn ngập băng rôn ủng hộ HLV Mourinho. Khẩu hiệu phổ biến nhất là “One of us” (HLV của chúng tôi). Thế nhưng, sự ủng hộ đó không giúp nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có được chiến thắng trước Liverpool.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội