Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea cẩn thận, đừng để vàng rơi
Vịnh San • 09:34 ngày 05/04/2017
Trong bóng đá, nhất là ở Premier League, không gì là không thể. 7 điểm là khoảng cách đáng kể, nhưng lịch sử chỉ ra rằng, một đội có thể đánh mất ngôi vương dù đã tạo ra biên độ lớn hơn với phần còn lại.

    Vào tháng 3/1998, M.U gần như đã chạm một tay vào chức vô địch Premier League. Với 11 điểm nhiều hơn đội xếp sau Arsenal, trong khi chỉ còn lại 10 vòng, các nhà cái thậm chí còn không nhận cửa Quỷ đỏ lên ngôi. Thế nhưng điều điên rồ đã xảy ra, khi M.U đi những bước loạng choạng còn Arsenal lao đi như một chiếc Ferrari. Vào đầu tháng 5, đội bóng của Wenger chính thức đăng quang. 

    Nên nhớ rằng thời điểm đó, M.U đã là chuyên gia vô địch và Sir Alex có đầy đủ kinh nghiệm cũng như tài năng. Vậy mà họ vẫn thất bại cay đắng. Và không chỉ một lần. 14 năm sau, Quỷ đỏ lại vứt đi lợi thế 8 điểm ở vòng 32 để trở thành kẻ về nhì. Sir Alex đã mô tả đó là khoảnh khắc tồi tệ nhất sự nghiệp. 

    Vì vậy, Antonio Conte có lý do để lo lắng. Đây mới là năm đầu tiên ông chinh chiến ở Premier League và mức độ cạnh tranh ở giải đấu này là một trải nghiệm hoàn toàn khác so với thời còn dẫn dắt Juventus. Tại nước Anh, chỉ cần sai một li là có thể đi luôn danh hiệu trong khi ở Italia, Juve của Conte luôn tạo ra khoảng cách trung bình 10 điểm mỗi mùa với đội xếp sau.

    Conte phải luôn thận trọng vì Ngoại hạng Anh khác biệt hoàn toàn với Serie A
    Conte phải luôn thận trọng vì Ngoại hạng Anh khác biệt hoàn toàn với Serie A

    Hiện Chelsea vừa thất bại, lần đầu tiên sau 3 tháng và lần thứ 4 ở mùa này. Mọi thứ vẫn nằm trong giới hạn bởi mùa 2009/10, họ thua tới 6 trận nhưng vẫn đăng quang. Tuy nhiên, nó chỉ ra những dấu hiệu đáng ngại, rằng sơ đồ 3-4-3 của Conte đang bị giải mã. Đó đã là trận thứ 7 liên tiếp họ không thể giữ sạch lưới và ngay cả khi dẫn trước, vẫn để cho đối phương lật ngược thế cờ. 

    Trong 10 ngày tới, Chelsea sẽ phải chạm trán 2 đối thủ khó chịu đến từ Manchester.  Nếu chiến thắng, áp lực tâm lý đương nhiên giảm để có thể rảo bước tiếp tới ngôi vô địch. Nhược bằng không, hơi nóng từ Tottenham sẽ đốt cháy họ. Những đổ vỡ về mặt tinh thần có thể phá hủy mọi công sức trước đó. Hơn nữa bám đuổi phía sau lại là thầy trò Pochettino. Kể từ khi bước sang năm 2017, Spurs mới là đội giành được nhiều điểm nhất (26), không phải Chelsea (20). 

    Nếu Conte muốn làm điều gì đó để ngăn chặn kịch bản tồi tệ, ông phải thực hiện ngay, bằng cách đánh bại Man City đêm nay.

    4 màn ngược dòng kinh điển ở Premier League
    Mùa 2011/12
    Man City vô địch với 89 điểm nhưng hơn M.U hiệu số bàn thắng. Ở vòng 32, họ còn kém Quỷ đỏ tới 8 điểm.

    Mùa 2002/03
    Arsenal dẫn trước M.U 8 điểm ở vòng 29. Cuối mùa, M.U đăng quang với 5 điểm nhiều hơn. 

    Mùa 1997/98
    Sau 28 vòng, M.U hơn Arsenal 11 điểm. Vòng cuối, họ xếp thứ hai với 1 điểm ít hơn Pháo thủ. 

    Mùa 1995/96
    M.U cán đích đầu tiên với 1 điểm nhiều hơn Newcastle, dù ở vòng 23 họ kém tới 12 điểm.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội