Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea trong nỗi nhớ Lukaku
Việt Hà • 11:56 ngày 08/11/2021
Tối thứ Bảy, Chelsea đã phải chia điểm với Burnley (1-1) trong trận đấu mà họ lãng phí quá nhiều cơ hội. Nếu có Romelu Lukaku thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

    Trận hòa thất vọng này không làm ảnh hưởng đến ngôi đầu BXH Premier League của Chelsea. Với 26 điểm, đội bóng của HLV Thomas Tuchel vẫn tạo khoảng cách tạm yên tâm 3 điểm với Man City. Chiến lược gia người Đức vẫn cổ vũ các học trò sau trận hòa Burnley: “Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội và có một màn trình diễn tuyệt vời. Vì vậy tôi rất hài lòng về các học trò. Trong bóng đá đôi khi có những ngày thiếu may mắn như thế”.

    Đúng là Chelsea thiếu may mắn, song cái họ thiếu hơn là khả năng tận dụng cơ hội. 25 cú dứt điểm được tung ra trước Burnley nhưng chỉ thu về 1 bàn thắng. Hàng loạt cơ hội đẹp trôi qua mũi giày của Ross Barkley, Callum Hudson-Odoi. Trong khi đó, Burnley có bàn thắng ngay từ cú dứt điểm trúng đích đầu tiên vào phút 79. Nói vậy không có nghĩa cầu thủ Burnley dứt điểm tốt hơn Chelsea. Nhưng Tuchel có quyền tiếc nuối về những cơ hội mà học trò bỏ lỡ.

    Giá mà có Romelu Lukaku trên sân, hẳn nhiều CĐV The Blues nghĩ vậy trong đầu. Thế trận vượt trội mà Chelsea có được trước Burnley rất phù hợp cho một số 9 toàn năng như Lukaku. Bóng sẽ được rót liên tục cho tiền đạo người Bỉ, người không chỉ có kỹ năng dứt điểm ấn tượng mà còn có khả năng cài đè, làm tường và tạo cơ hội cho các đồng đội xung quanh. Thiếu Lukaku và cả Timo Werner, Chelsea không còn chân sút đẳng cấp nào trong đội hình. Những Jorginho, Kai Havertz, Barkley, Reece James vẫn tạo nên các đợt lên bóng cuồng phong nhưng chẳng ai tự biến mình thành sát thủ trong vòng cấm. Bởi đơn giản đó không phải “nghề” của họ.

    Chelsea tung ra tới 25 cú dứt điểm trước Burnley, kỷ lục cho một trận đấu không thắng trên sân nhà của họ kể từ tháng 8/2015 (thua 1-2 trước Crystal Palace dù có 26 pha dứt điểm).

    Cả Lukaku lẫn Werner đều chỉ có thể bình phục chấn thương vào cuối tháng này. Tức là Chelsea vẫn phải chịu cảnh “mồ côi” tiền đạo trong ít nhất hai trận đấu sắp tới với Leicester (ngày 20/11) và Juventus (24/11). Đó thực sự là một vấn đề cho đội bóng ôm tham vọng bá vương tại cả Premier League lẫn Champions League. Rất khó có chuyện Chelsea chi tiền tấn tậu thêm một trung phong chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Họ sẽ phải chờ Lukaku trở lại, cầu mong tiền đạo người Bỉ miễn nhiễm chấn thương và… ghi bàn trở lại. Thực tế cựu cầu thủ Inter sau giai đoạn đầu mùa bùng nổ đã tịt ngòi cả 7 trận gần đây trên mọi đấu trường.

    Tuchel không hề muốn phụ thuộc vào Lukaku. Lối chơi mà vị HLV người Đức xây dựng ở Chelsea đề cao tính linh hoạt tối đa trên mặt trận tấn công. Kai Havertz cũng có thể đá tiền đạo như thường, James hễ có cơ hội là băng lên ghi bàn. Thực tế chứng minh Tuchel vẫn đang làm tốt khi Chelsea có 27 bàn thắng, nhiều thứ nhì Premier League 2021/22 chỉ sau Liverpool (29). Mùa trước, The Blues cũng đâu cần một tiền đạo cả trăm triệu bảng như Lukaku mà vẫn lên ngôi vô địch Champions League một cách thuyết phục.

    Nhưng Chelsea cần Lukaku để hạn chế tối đa những cú sẩy chân như trước Burnley. Khoảng cách 3 điểm với Man City không cho phép đội quân của Tuchel tiếp tục đánh rơi điểm số trước các đối thủ dưới cơ. Có Lukaku, đó là miếng ghép cuối cùng hoàn thiện cỗ máy của Tuchel. Vắng Lukaku, cỗ máy vẫn vận hành trơn tru nhưng khó đạt công suất tối đa.  

    Barkley ghi điểm với Tuchel

    Trận gặp Burnley mới là lần đầu tiên Ross Barkley được đá chính tại Premier League mùa này. Và tiền vệ 27 tuổi đã ghi điểm với Thomas Tuchel bằng phong độ thuyết phục. Trong vai hộ công, Barkley chơi xông xáo, kết nối các đường lên bóng và thường xuyên uy hiếp khung thành đối phương. Tiền vệ người Anh có 4 pha rê bóng (nhiều nhất trên sân), 5 đường chuyền nguy hiểm (key passes) ngang với Reece James, Hudson-Odoi và nhiều nhất trong đội hình Chelsea. Dù bị chê trách vì bỏ lỡ một cơ hội mười mươi, nhưng Barkley sau trận vẫn được ông thầy khen ngợi.

    25 - Chelsea tung ra tới 25 cú dứt điểm trước Burnley, kỷ lục cho một trận đấu không thắng trên sân nhà của họ kể từ tháng 8/2015 (thua 1-2 trước Crystal Palace dù có 26 pha dứt điểm).

     

    Tags: Chelsea Lukaku
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội