Bóng Đá Plus trên MXH

Câu chuyện Mourinho - Guardiola bắt đầu chương mới
Kinh Thi • 05:33 ngày 25/07/2016
M.U thắng 2-0 trong trận giao hữu trên sân Wigan vì đấy là trận đầu tiên dưới thời HLV Jose Mourinho, là trận đấu mà bất kể mức độ quan trọng ra sao, thiên hạ vẫn nhìn vào đấy để bình phẩm. Nghĩa là, Mourinho có nhu cầu chiến thắng.
    Trận gặp Dortmund thì không đánh dấu cột mốc nào. Chuyện thắng, thua không quá quan trọng, và M.U đại bại 1-4. Thế còn hôm nay?

    Đây là trận derby thành Manchester. Đáng nói hơn, đây là cuộc tái ngộ giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ Jose Mourinho - Pep Guardiola. Thái độ của Mourinho và M.U sẽ khác hẳn trận gặp Dortmund. Nhưng đối thủ của họ tối nay cũng khác hẳn Wigan. Mourinho muốn thắng, thậm chí quyết thắng. Ông có đạt được mục tiêu hay không, đấy lại là chuyện khác. Derby Manchester tại Bắc Kinh hẳn nhiên là trận giao hữu đáng xem, và sẽ có cái để xem.

    Hiếm khi bóng đá đỉnh cao có được một cặp kình địch vừa tương đồng, lại vừa tương phản rõ rệt như Mourinho và Guardiola. Họ đều muốn có tuyệt đỉnh danh vọng trong làng huấn luyện. Họ đều có lúc vươn tới tuyệt đỉnh vinh quang và cùng... không muốn dừng lại. Chẳng ai che giấu tham vọng. Nhưng họ hướng đến tham vọng bằng những con đường ngược hẳn với nhau.

    Nói đến Pep Guardiola là phải nói về những chuyện “cao sang”, như triết lý chẳng hạn. Pep là hiện thân của tiqui-taca. Khi chuyển sang Bayern, Pep càng... tiqui-taca hơn. Có lúc, Pep chỉ trích hàng công khi đội bóng của mình thủng lưới, vì nếu hàng công chuyền quả quyết định chính xác, đối phương lấy đâu ra cơ hội để ghi bàn? 

    Càng muốn giữ nguyên mành lưới, đội bóng của Pep phải càng tấn công. Thiên hạ chỉ còn nước há hốc mồm kinh ngạc pha lẫn thán phục khi nghe HLV này nói ra những điều như thế.

    Mourinho và Guardiola đã quá hiểu về nhau

    Ngược lại, Mourinho thực dụng đến mức tai tiếng. “Xe bus hai tầng” nào có là gì. Dù bị gọi là “tiểu nhân bỉ ổi” đi nữa, ông vẫn sẵn sàng lao thẳng ra tận đường biên, vật ngã cầu thủ đối phương chuẩn bị ném biên, nếu đấy là tình huống có thể dẫn đến bàn thua cho đội của ông.

    Nghe Mourinho bình luận, thiên hạ ngạc nhiên đến mức chẳng dám tin ông nói thật, kể cả khi đấy là sự thật. “Giữ bóng làm gì ? Giữ bóng càng ít thì bạn càng ít mất bóng, càng ít chuyền hỏng, nguy cơ thủng lưới càng thấp”, Mourinho không ngần ngại dùng một chi tiết xấu xí để nói về mình.

    Pep Guardiola chỉ mất 7 năm để có 21 danh hiệu, trong đó có đến 6 chức VĐQG và 2 chức vô địch Champions League. Jose Mourinho phải mất gấp đôi thời gian để có ngần ấy danh hiệu. Như thế có nghĩa Guardiola giỏi hơn? Chưa chắc. Mourinho sẵn sàng đáp trả: nếu Pep vẫn được bóng đá đỉnh cao trọng vọng, vẫn được mời chào ở một đội bóng giàu có như M.U, sau 14 năm cầm quân, thì đấy mới là một sự chứng nhận đích thực. 

    Trong 7 năm, chỉ trải qua hai đội bóng lớn, lại gặp đúng giai đoạn thịnh vượng nhất của những siêu CLB ấy - như thế chưa đủ kết luận. Mourinho từng nói bóng gió: “Tôi thấy bóng đá đỉnh cao có những đội bóng mà mọi do nhân viên phục vụ đều có thể chỉ đạo để lên ngôi vô địch!”.

    Cuộc đối đầu Mourinho - Guardiola sẽ còn sẽ còn đình đám thêm nhiều “tập” nữa, khi họ tái ngộ trong mùa bóng này ở Premier League. Và trận giao hữu hôm nay sẽ là khởi đầu mới, một cột mốc mới hấp dẫn.

    Xin nhắc lại: họ rất giống nhau, chẳng qua chỉ khác nhau về phương pháp hoặc hình ảnh bên ngoài. Mourinho có vẻ tồi tệ khi ông sẵn sàng đổ thừa thất bại cho nữ bác sĩ Eva Carneiro. Thế còn Pep? Bác sĩ khả kính Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt cũng bị xem là nguyên nhân thất bại, phải chia tay Bayern, nhưng chả ai bảo Pep đổ thừa!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội