Bruno Fernandes: 'M.U đã thoát khỏi bóng ma quá khứ'

Lộc Trần
11:36 ngày 22-09-2022
Bruno Fernandes thú nhận mình là một trong những cầu thủ khó lường nhất trong mắt công chúng. Vì thế, trả lời phỏng vấn The Athletic là cách siêu sao người Bồ Đào Nha trải lòng với những người chưa hiểu mình.
Bruno Fernandes: 'M.U đã thoát khỏi bóng ma quá khứ'

M.U đã thay đổi như thế nào?

Chỉ sau 35 phút bóng lăn trận gặp Brentford, M.U đã bị dẫn 4 bàn. Cộng thêm cả những cảm xúc tiêu cực từ thất bại trong ngày mở màn mùa giải trước Brighton, Bruno lạnh gáy: “Bạn có thể cảm nhận điều đó giữa các cầu thủ, người hâm mộ, bầu không khí đó như thể trở lại quá khứ. Mọi người đều nhận ra sự tự tin lại trở về mức thấp nhất. Các cầu thủ không sợ, nhưng không ở trạng thái tốt nhất để nhận bóng. Cảm giác đó đã trở lại: Những bóng ma trong quá khứ hiện về”.

Bruno đã ở Old Trafford đủ lâu để trải qua những thăng trầm cùng M.U. “Bóng ma quá khứ” mà anh nhắc đến là thời điểm mà Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải, những thay đổi của Ralf Rangnick không phát huy tác dụng, Quỷ đỏ thua liền 6 trận sân khách ở Premier League và rất nhiều hồi ức đáng quên khác.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, sau khi M.U thắng 5/6 trận gần nhất, bầu không khí hoàn toàn khác biệt. “Bạn có thể cảm nhận nó”, Bruno nhấn mạnh. “Đó là khi bạn chuyền hỏng nhưng ngay lập tức phản ứng rất nhanh, người hâm mộ cổ vũ ngay lập tức. Với chúng tôi, đó chính là sự tự tin để mình có thể làm được mọi chuyện”.

“Khi nói về bóng ma quá khứ, ý của tôi là mỗi lần chuyền hỏng hay làm một hành động tệ, cứ như thể chúng tôi đang khiến ai đó thất vọng, và thế là cả đội lại càng chơi tệ hơn nữa. Nhưng vào lúc này, thay vì suy nghĩ như vậy, cả đội lại đồng tâm: “Chúng ta phải cố lên”. Tôi hiểu điều đó vì từng trải qua 400 trận trong sự nghiệp. Có trận tệ, có trận thăng hoa, có trận bình thường. Vấn đề là bạn phải nhận thức cái gì mình làm tốt để phát huy, thay vì cứ nghi ngờ bản thân”, Bruno chia sẻ.

Học theo... trọng tài để tìm điểm mù

“Cha tôi không phải lúc nào cũng để cho tôi chơi bóng lúc nhỏ”, Bruno nhớ lại. “Bởi lẽ khi bạn thể hiện kỹ thuật, mấy người lớn sẽ lập tức lao vào đá bạn. Cha tôi cũng thường xuyên đá vào chân tôi bởi vì ông ấy rất khỏe. Nhưng trong bóng đá, sẽ luôn có những người già hơn, khỏe hơn, nhiều kinh nghiệm hơn bạn. Việc của bạn là phải trở nên khôn ngoan hơn, dùng những thứ mình có để đánh bại họ”.

Fernandes thi đấu ở vị trí “số 10” tại M.U và tin nhiệm vụ chính là tìm ra không gian trống. Đương nhiên, đấy là điều căn bản mà cầu thủ nào cũng được học. Vấn đề là tìm ra những không gian đó như thế nào trong môi trường bóng đá đề cao pressing liên tục? Với Fernandes, bí quyết là coi khoảng không đó là khu vực của... trọng tài.

“Tôi gọi những vùng đó là khu vực trọng tài”, Bruno cho biết. “Bởi lẽ không ai lại đi kèm trọng tài cả. Đó chính là vị trí mà HLV hay nói với các cầu thủ phải thi đấu giữa các tuyến, hay các cầu thủ chạy cánh muốn cắt vào trong, hay những tiền đạo muốn lùi sâu. Nhưng thực tế thì cũng tùy vào cách di chuyển của từng trọng tài nữa. Ví dụ như Mike Dean, ông ấy thường chạy vào trung lộ nhưng với những “số 10” như tôi, nó lại không phù hợp. Bạn phải tìm ra chỗ thích hợp với mình”.

Trong chiến thắng mới đây trước Arsenal, người hâm mộ thích thú nhận ra Fernandes thường đứng ở chỗ của trọng tài Paul Tierney. “Ông vua” áo đen 40 tuổi rất thích đứng ở những khoảng trống giữa các tuyến và trùng hợp thay, đó cũng là khu vực gây sát thương lớn nhất của Bruno.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha học theo trọng tài cách di chuyển, nhưng có những thứ chỉ riêng Bruno có. “Tôi than vãn rất nhiều, với tất cả mọi người, không chỉ đồng đội mà còn đối thủ và trọng tài. Đó là con người của tôi. Những gì bạn thấy trên sân là một Bruno rất nhiệt huyết, người không bao giờ cho đi dễ dàng bất cứ điều gì. Tôi thậm chí có thể chiến đấu với những người bạn của mình ngoài đời. Tôi đã đối đầu với rất nhiều đồng hương Bồ Đào Nha ở Wolves và nếu tôi phải phạm lỗi với họ, tôi sẽ làm. Nếu tôi phải hét vào mặt họ, tôi sẽ làm”.

“Tôi cần những thứ này. Tôi đã thi đấu rất nhiều trận mà không nói gì và không ai than phiền gì cả. Nhưng đó không phải con người tôi. Tôi cần cạnh tranh để cảm thấy chân thật, bao gồm cả việc than phiền với trọng tài. Tôi thi đấu cho M.U và biết mình nhận được nhiều chú ý hơn nhưng tất cả những cầu thủ ở Premier League đều làm thế. Ở Crystal Palace, Zaha than phiền với trọng tài cả trận. Ở Man City, Fernandinho nói liên tục với trọng tài dù anh ta vừa chơi xấu với tôi. Bạn đừng nghĩ Bernardo Silva hiền lành ít nói, anh ta cũng than thở với trọng tài suốt đấy”, Fernandes kết luận.

Bruno cam kết tương lai với M.U
Bruno chia sẻ đã nói chuyện rất nhiều về tương lai với các giám đốc như John Murtough và Darren Fletcher: “Tôi nói với họ rằng tôi cảm thấy hạnh phúc, và được đến M.U là giấc mơ có thật. Tôi cũng muốn có một cuộc sống ổn định cho gia đình. Tuy nhiên, nếu ở lại đây 3,4 hoặc 5 năm, tôi muốn được ở trong một tập thể có thể cạnh tranh danh hiệu và đối đầu với những đội mạnh nhất thế giới”.

Bruno giải oan cho Ronaldo
Bruno ghi 29 bàn và góp 19 kiến tạo trong 53 trận ở Premier League cho M.U trước khi Ronaldo trở lại. Nhưng sau đó, anh chỉ ghi 8 bàn và kiến tạo 7 lần trong 40 trận. Tuy nhiên, Bruno không đổ lỗi cho người đàn anh: “Phần lớn những kiến tạo mùa trước của tôi là cho anh ấy, thế nên thật không công bằng khi đổ lỗi cho Ronaldo. Tôi đã có một mùa giải nghèo nàn nhưng không phải vì bất cứ ai. Tôi đã có 2 cơ hội sút penalty nhưng đều bỏ lỡ, thế nên tôi không thể bảo Ronaldo đã tranh nhiệm vụ, đặc biệt là khi anh ấy thành công”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Chelsea tuột mục tiêu lớn Freund Chelsea tuột mục tiêu lớn Freund

    Chelsea sẽ phải bắt đầu kế hoạch tìm kiếm một giám đốc thể thao mới từ đầu. Mục tiêu số một của họ cho tới lúc này, Christoph Freund, đã từ chối lời đề nghị của The Blues để tiếp tục gắn bó với Red Bull Salzburg.

  • 'Aubameyang sẽ là cầu thủ Chelsea ghi 20 bàn/mùa sau Diego Costa' 'Aubameyang sẽ là cầu thủ Chelsea ghi 20 bàn/mùa sau Diego Costa'

    Cựu tiền đạo Jimmy Floyd Hasselbaink cho rằng Pierre-Emerick Aubameyang có thể là cầu thủ Chelsea đầu tiên kể từ Diego Costa ghi được 20 bàn thắng trong một mùa giải.

  • Man City chuẩn bị đón thêm người 'anh em' thứ... 12 Man City chuẩn bị đón thêm người 'anh em' thứ... 12

    Chủ sở hữu của Man City - tập đoàn City Football Group - đang tiếp tục mở rộng mạng lưới bóng đá toàn cầu bằng việc mua CLB thứ 12 là đội bóng đang thi đấu tại giải hạng 2 Brazil, Bahia.

  • De Bruyne muốn đá cạnh Ronaldo hơn Messi De Bruyne muốn đá cạnh Ronaldo hơn Messi

    Tiền vệ Kevin De Bruyne thổ lộ nếu được chọn, anh muốn sát cánh bên cạnh Cristiano Ronaldo hơn thay vì Lionel Messi.

  • Grealish muốn được chơi tự do hơn ở Man City Grealish muốn được chơi tự do hơn ở Man City

    Tiền vệ Jack Grealish đã chia sẻ khá cởi mở về việc cạnh tranh một vị trí chính thức kể từ khi gia nhập Manchester City và thừa nhận rằng anh cảm thấy được "tự do hơn" ở Aston Villa.

  • Ngoại hạng Anh cân nhắc đá sớm để... tiết kiệm điện Ngoại hạng Anh cân nhắc đá sớm để... tiết kiệm điện

    Các câu lạc bộ đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh đang cân nhắc sẽ đẩy giờ đá lên sớm hơn nhằm giảm thiểu chi phí tiền điện cũng như sưởi ấm khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt xảy ra.

  • Người cũ Arsenal gọi điện xin lỗi Maguire Người cũ Arsenal gọi điện xin lỗi Maguire

    Cựu tiền vệ CLB Arsenal là Paul Merson mới đây thừa nhận, ông đã gọi điện cho trung vệ Harry Maguire của Man United để xin lỗi chốt chặn đắt giá nhất thế giới này.

  • Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Nhớ những milimet quyết định Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Nhớ những milimet quyết định

    Đã từ lâu thì khán giả Ngoại hạng Anh chưa được sống trong một cuộc đua kịch tính, căng thẳng, như mùa 2018/19. Năm nay, nhìn vào sự sa sút của Liverpool, Chelsea, sự thăng hoa có thể nói là tạm thời của Arsenal, Tottenham, thì sẽ sớm thôi, ngôi đầu bảng sẽ trở về với Man City. 

  • Cuộc đua vô địch Premier League 2022/23: Một cuộc đua kỳ lạ Cuộc đua vô địch Premier League 2022/23: Một cuộc đua kỳ lạ

    Sau 8 vòng đấu, Arsenal vẫn đang dẫn đầu BXH. Ở phía dưới là sự song hành của Man City, Tottenham. Trong khi đó, những ứng viên vô địch thực thụ khác là Chelsea và đặc biệt là Liverpool thì lại tụt rất sâu phía sau. Premier League đang được chứng kiến một cuộc đua vô địch kỳ lạ. Và câu hỏi đặt ra là bao giờ thì trật tự cũ sẽ được lặp lại?

  • Facundo Pellistri, 'con bài tẩy' của M.U Facundo Pellistri, 'con bài tẩy' của M.U

    Sau khi đợt tập trung đội tuyển quốc gia kết thúc, các CLB Ngoại hạng Anh nói chung và M.U nói riêng sẽ phải trải qua lịch thi đấu dày đặc. Nhân sự là một mối lo với HLV Erik ten Hag, nhưng trong tay ông vẫn còn “quân bài tẩy” chưa dùng đến: Facundo Pellistri.

  • 17 ngày quý giá cho Liverpool 17 ngày quý giá cho Liverpool

    17 ngày tạm nghỉ là cơ hội quý báu để Liverpool xốc lại đội ngũ và chào đón các bệnh binh trở lại.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x